Mối tình vụng trộm của tôi

KiSusu8671

New member
7f4d34e1c92624a862ce.jpg


Mình đã từng yêu, yêu điên cuồng và mãnh liệt lắm á Tình yêu đó chắc hẳn sẽ khiến bao người mơ ước và ngợi ca, nếu như...

Giá mà mình không phải nói hai từ "nếu như" cay đắng đến thế



Mình lấy chồng khi đã thành đạt, khi đủ "chín muồi" để chọn một người đàn ông xứng tầm. Nhưng có lẽ cái sự "khôn" quá mức ngày ấy đã vô tình giết chết thứ cảm xúc rất con người của một cô gái – đó là "Yêu".

Chồng mình yêu mình, tử tế, công việc ổn định. Mình có thiện cảm và rất "oke" với chồng khi anh ấy nghiêm túc nói muốn cưới mình. Ôi trời! Giá mà lúc đó mình hiểu "thiện cảm" và "oke" hoàn toàn KHÔNG ĐỒNG NGHĨA với tình yêu thì đã không mess up như bây giờ

Mình sống trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc đấy. Mình chẳng có gì để kêu ca cả. Chồng mình làm full những việc mà một người chồng phải làm. Mình lại thấy "ưng" khi anh ấy làm chồng. Mình cũng rất tốt với chồng, chăm lo cho anh từ ăn uống, ngủ nghỉ, cho đến outfit khi xuất hiện nơi đông người. Mọi người nhìn vợ chồng mình đều gắn tag "goals" Mình chẳng có gì phàn nàn về chồng cả. Mình hạnh phúc mà!

Nhưng rồi mình bắt đầu phát hiện ra HAI CẢM GIÁC HẠNH PHÚC hoàn toàn khác biệt khi gặp người đàn ông đó. Cảm giác hạnh phúc với chồng là cảm giác hạnh phúc của một người vợ. Còn cảm giác với người đàn ông kia là cảm giác hạnh phúc của một người đàn bà được yêu. Mà mình thì... chỉ muốn mình là người đàn bà thôi

Mình gặp người đàn ông đó tình cờ lắm. Trước giờ mình không ngờ "love at first sight" lại real đến thế. Mình và anh ấy như bị "chemistry" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mình bắt đầu realize mình chưa bao giờ có cảm xúc đó với chồng, dù là trước hay sau khi cưới. Mình cảm thấy toàn thân tê dại khi anh ấy nắm tay, thấy tim đập loạn nhịp khi anh ấy nhìn sâu vào mắt mình

Anh ấy cũng đã có vợ rồi. Vợ anh giỏi giang, xinh đẹp hơn mình gấp bội phần luôn á. Chỉ nhìn vẻ ngoài của anh là biết chị ấy chăm sóc anh cẩn thận như nào. Chúng mình yêu nhau. Với mình và anh, chúng mình là những người đang yêu, còn với gia đình, chúng mình là những kẻ... ngoại tình

Xin đừng vội judge mình là kiểu "vợ người ta" nhé Hơn 1 năm trời yêu nhau, chúng mình chưa bao giờ vượt quá ranh giới. Thậm chí cả một cái hôn cũng không hề có luôn á. Chỉ là những chiều ngồi trước biển, chỉ là khoảng im lặng khi cùng nhau ngắm mưa, chỉ là dựa vào bờ vai... Chỉ thế thôi! Nhưng mình biết mình đã ngoại tình trong tâm trí rồi. Mà cái ngoại tình đó còn đáng sợ hơn cả ngoại tình về thể xác ấy

Với cả mình lẫn anh ấy, đây đều là lần đầu được trải nghiệm cảm giác của tình yêu thật sự. Vì vậy dù biết là "guilty" với vợ chồng mình nhưng chúng mình vẫn không thể control được cảm xúc này. Tình yêu tội lỗi vì quá muộn màng của chúng mình kéo dài hơn một năm. Tất nhiên chỉ là yêu bằng tâm hồn thôi, không có gì hơn cả.

Chúng mình không dám quyết định gì, không dám bỏ rơi cái gì. Nếu hạnh phúc của chúng mình được tạo ra bằng nước mắt của chồng mình và vợ anh ấy thì thực sự chúng mình có thực sự happy được không? Chúng mình không đủ tàn nhẫn để làm thế đâu. Mình và anh quyết định dừng lại trước khi mọi thứ quá muộn Anh ấy tạm biệt mình, cùng vợ move đến nơi khác như một cách để chúng mình quên tình yêu đó đi. Có lẽ vợ anh sẽ hơi bất ngờ về sự thay đổi này. Anh ấy đi, mình ở lại còn tình yêu thì... không biết về đâu...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top