Chưa gặp hơn 1 năm rồi mà mình càng lúc càng nhớ thì phải làm sao đây các bác ơi Cô ấy không phải là tình đầu của mình, nhưng mà nhớ day dứt quá trời quá đất luôn á. Thế nhưng mình lại là tình đầu của cô ấy, chắc giờ này cô ấy cũng đang có cảm giác gì đó không nhỉ?
Còn một cô nữa mình cũng là tình đầu của cô ấy, chia tay được 4 năm rồi mà cô ấy vẫn chưa quên được mình, lần nào gặp lại cũng đòi quay lại, liệu có phải với con gái ai cũng giống nhau không ta?
Nói thẳng ra là không nhé bạn ơi, nó mà có người yêu mới thì đâu có nhớ tình đầu tình cuối gì đâu bạn, hãy quên nó đi, kiếm tiền và tình mới sẽ đến thôi
Đóng góp được gì cho đất nước chưa mà bày đặt yêu đương với luyến ái
Tại vì người yêu của anh ấy thiếu hơi trai thôi, còn người ta xem phim Hàn quá nhiều rồi
Đến giờ tôi vẫn chưa có được một mối tình vắt vai nào cả
Nguồn: tinhte.vn
Còn một cô nữa mình cũng là tình đầu của cô ấy, chia tay được 4 năm rồi mà cô ấy vẫn chưa quên được mình, lần nào gặp lại cũng đòi quay lại, liệu có phải với con gái ai cũng giống nhau không ta?
Nói thẳng ra là không nhé bạn ơi, nó mà có người yêu mới thì đâu có nhớ tình đầu tình cuối gì đâu bạn, hãy quên nó đi, kiếm tiền và tình mới sẽ đến thôi
Đóng góp được gì cho đất nước chưa mà bày đặt yêu đương với luyến ái
Tại vì người yêu của anh ấy thiếu hơi trai thôi, còn người ta xem phim Hàn quá nhiều rồi
Đến giờ tôi vẫn chưa có được một mối tình vắt vai nào cả
Nguồn: tinhte.vn