Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó và nên cảm thấy biết ơn

0ea8cec157b77b6ebb3d.webp


Trần Vân Anh sinh năm 2003 tại Quảng Ninh, đang là sinh viên chuyên ngành Kinh tế Xây dựng, khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Plot twist là Đại học Xây dựng Hà Nội không phải nguyện vọng đầu tiên của cô nàng đâu nhé! Nhưng đôi khi điều không như ý lại chính là điều tốt nhất Tại đây, Vân Anh đã khám phá được những giá trị tiềm ẩn trong bản thân, từng bước trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, và giờ cảm thấy siêu may mắn khi được học tập ở đây.

fe217049f4c296490cc9.jpg


"Mình hiện đang là Phó ban truyền thông khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, đồng thời giữ chức vụ Phó chủ nhiệm CLB Kỹ năng mềm. Ngoài những lúc học tập tích cực trên lớp mình cũng rất hăng hái tham gia các hoạt động của nhà trường" - Vân Anh chia sẻ.

Freshman year - khi mọi thứ không như mơ tưởng

Giai đoạn đầu khi trở thành sinh viên là trải nghiệm vô cùng quý giá và mới mẻ, nhưng cũng đầy thử thách không tưởng. Khi bắt đầu làm quen với những môn học đại cương đầu tiên, Vân Anh đã thực sự choáng váng. Chương trình học và lượng kiến thức ở đại học khác xa so với những gì cô bạn tưởng tượng. Cảm giác khó tiếp thu và tìm phương pháp học phù hợp đến mức phải mất một thời gian khá lâu để thích nghi. Nhưng rất may, cuối cùng cũng bắt nhịp được với cách học tập và làm việc mới rồi!

Đại học Xây dựng Hà Nội là ngôi trường có tính kỹ thuật cao, sinh viên cần đầu tư cả thời gian lẫn chất xám vào việc học để có kết quả cao. Chính vì vậy, Vân Anh đã dành thời gian để khám phá, nghiên cứu cái mới và tham gia các hoạt động ngoại khóa ngay từ năm nhất.

97b34efcc18b13826bc5.jpg


Năng lượng tuổi trẻ không thể nhốt trong giảng đường!

Đối với Vân Anh, quãng thời gian được ngồi trên giảng đường là lúc để thể hiện năng lượng của tuổi trẻ một cách tuyệt vời và trọn vẹn nhất. Chính vì vậy, cô bạn luôn muốn tham gia nhiều hơn những hoạt động sinh viên để vừa trau dồi kinh nghiệm, vừa gặp gỡ những người bạn tuyệt vời.

Có nhiều ý kiến cho rằng việc tham gia CLB ở đại học chỉ tốn thời gian và không mang lại kết quả tốt. Tuy nhiên, Vân Anh là tuýp người một khi đã xác định được mong muốn và niềm yêu thích thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bằng chứng cho niềm tin đó là cô bạn đã thật sự trưởng thành và học hỏi được rất nhiều kỹ năng mềm nhờ những lần tham gia sự kiện hay hoạt động tại CLB Kỹ năng mềm Đại học Xây dựng - TPE và Ban truyền thông Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng.

a3523d86bfe559e88d37.jpg


Chương trình đầu tiên mà Vân Anh may mắn giữ vai trò ban tổ chức là cuộc thi X-Debate 2022 - một cuộc thi tranh biện lần đầu tiên xuất hiện tại HUCE với quy mô toàn trường.

Thỏa mãn đam mê với truyền thông

Song song với hoạt động tại CLB, Vân Anh còn được thỏa mãn đam mê với truyền thông khi là thành viên của Ban truyền thông Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng (Cem media team). Tại Cem media team, cô bạn không chỉ được gặp gỡ, kết nối với những người bạn cùng đam mê, mà còn tích lũy cho mình rất nhiều kinh nghiệm quý báu về chuyên môn. Có thể nói, nguồn năng lượng tích cực, năng động nhưng cũng không kém phần chuyên nghiệp của HUCE đã tiếp thêm nội lực trên hành trình phát triển bản thân của Vân Anh.

bd06f6209fbffcae7635.jpg


Vân Anh đã và đang cùng các thành viên của ban tạo ra những sản phẩm truyền thông để quảng bá hình ảnh Khoa qua những hoạt động như:

● Chương trình tri ân khóa cuối: "Cảm ơn và tạm biệt"
● Hỗ trợ những sinh hoạt học thuật và nghệ thuật của Khoa
● Hỗ trợ tuyển sinh 2022
● Hỗ trợ chương trình chào tân sinh viên

1b72b6296092a60dc7f1.jpg


8a308fbede718203222d.jpg


Từ năm nhất đến hiện tại - hành trình không ngừng trưởng thành

Trải qua năm nhất đại học với những cảm xúc vui mừng, bỡ ngỡ, với biết bao điều mới lạ và cảm giác lo lắng trong việc thích nghi với môi trường mới. Giờ đây, Vân Anh đã có những trải nghiệm, biết suy nghĩ và đặt mục tiêu đúng đắn cho con đường trong 3 năm học sắp tới.

Để có được điều đó, đầu tiên cô bạn phải cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn bên cạnh đồng hành vượt qua những khoảng thời gian khó khăn. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã đem tới không chỉ những người bạn, kiến thức mà còn là kinh nghiệm sống quý báu. Nơi đã giúp Vân Anh tìm thấy sự nhiệt huyết, thắp lên ngọn lửa đam mê để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Chính nơi đây đã giúp "tuổi trẻ" của Vân Anh trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Từ những sự kiện, những hoạt động bổ ích hay những chuyến trải nghiệm cùng team, cô bạn học được rất nhiều điều, có thêm được những mối quan hệ gắn kết sẵn sàng giúp đỡ nhau... cùng nhau tiến bộ và xây dựng hình ảnh sinh viên Xây dựng năng động, nhiệt huyết.

1d8c92c476c73f060107.jpg


Message gửi các bạn trẻ

Đối với Vân Anh, ranh giới giữa thành công và thất bại là con sông gian khổ. Trên con sông đó sẽ luôn có cây cầu tên là sự cố gắng. Những khó khăn khách quan hay chủ quan đều là những thử thách bắt buộc phải đối mặt và vượt qua để hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày.

Dù bạn là ai, ở đâu hay làm gì thì sự tích cực sẽ giúp bạn vượt qua mọi cản trở để đến với mong muốn của mình. Mọi chuyện xảy ra đều có chung một mục đích: giúp bạn trưởng thành và có được những phẩm chất quý giá của một con người "hoàn thiện".

Hãy tìm cho mình sự nhiệt huyết, đam mê và nỗ lực trong bất cứ sự lựa chọn nào. Hãy luôn có thái độ tích cực và luôn tự hỏi rằng liệu mình đã thực sự cố gắng hay chưa. Biết ơn cuộc sống để đón nhận những điều tốt đẹp, rồi bạn cũng sẽ sớm nhận ra bài học ẩn sau mọi chuyện thôi! ✨

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top