Mỗi tháng đưa vợ 70 triệu, nhắc mua đất thì được câu trả lời "chỉ còn 300 triệu" khiến tôi sốc nặng

Trời ạ, mình cũng không hiểu nổi vợ chi tiêu kiểu gì mà "bốc hơi" được số tiền khủng như vậy nữa

Vợ chồng mình lấy nhau được 16 năm, có 3 đứa con, cuộc sống trước giờ yên ổn hạnh phúc lắm. Trước khi cưới, vợ cũng có việc làm nhưng sau đó nghỉ ở nhà chăm con. Suốt mấy năm qua, một mình mình gồng gánh kiếm tiền nuôi cả 4 mẹ con.

Gia đình mình có truyền thống làm kinh doanh, đến đời mình là thứ 3 rồi. Bố mẹ mình bán vật liệu xây dựng, còn mình chuyên làm khâu trộn bê tông. Nhờ uy tín của bố mẹ mà khách hàng đến với xưởng sản xuất của mình ngày càng đông, nên tháng nào mình cũng đưa vợ 70 triệu để chi tiêu và tiết kiệm.

Biết vợ mình chi tiêu hơi "tay to" nên thỉnh thoảng mình nhắc nhở để cô ấy dành ra một khoản tiết kiệm, phòng lúc gia đình có biến cố hoặc để mua đất cho các con, mỗi đứa một suất. Lần nào cô ấy cũng gật đầu nên mình khá yên tâm tin tưởng.

Hôm thứ 5 vừa rồi, bác hàng xóm qua nhà, ngỏ ý muốn bán đất cho gia đình mình. Bác đến ở với vợ chồng con trai, sau này sẽ không về quê nữa nên các con khuyên bán đất đi.

Bác bảo người ngoài sẽ lấy giá cao hơn, còn gia đình mình là chỗ thân thiết nên lấy thấp hơn một chút. 2 tỷ cho mảnh đất 100m2, giá quá "ngon" và phù hợp với túi tiền nên mình chốt luôn.

7909746c22ff29182d50.jpg


Khi mình bàn với vợ chi tiền mua đất nhà hàng xóm, cô ấy bối rối, miệng ấp úng không nói thành lời. Đến khi mình nổi cáu lên thì vợ mới nói trong nhà chỉ có... 300 triệu

Lời vợ nói mà mình đứng hình mất gần một phút mới bình tĩnh lại được. Mình biết tính vợ mình, càng nổi cáu thì cô ấy càng sợ không dám nói thật. Mình cố hít một hơi thật sâu rồi xuống giọng hỏi vợ chi tiêu những gì mà "bay màu" được 70 triệu/tháng.

Hóa ra năm vừa rồi, anh vợ làm ăn thua lỗ, chị dâu đòi ly hôn. Có tiền trong tay, vợ mình không đành lòng đứng nhìn anh chị tan vỡ nên đã cho vay... 5 tỷ để trả nợ

Nghe đến đây, người mình không còn đứng vững được nữa mà ngồi xuống ghế bất lực, "bó tay" với vợ luôn. Cho người anh vợ bất tài vô dụng, "thùng rỗng kêu to" vay tiền biết đến bao giờ mới lấy lại được.

Sau đó, mình đến gặp bố mẹ vợ và ép ông bà bán đất trả nợ thay cho con trai. Mình không muốn công sức nửa đời người bị "mất trắng" như vậy được. Thế nhưng bà ngoại nói có 5 sào đất nhưng là của các cụ để lại. Ông bà ngoại chỉ được phép ở và trồng cấy trên đó, không bác nào cho bán vì là đất của chung cả

Giờ mình phải làm sao để lấy lại số tiền từ người anh vợ đây? Ai có kinh nghiệm chỉ giáo với ạ...

bf27cd07fcc6306f7921.png


d987e765edce638a4bb4.jpg


690cde6b4554d9997280.png


dbc677110390fc2b76ea.png


37c7a8edc43c4cfd0c25.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top