Mỗi người Việt đang "cõng" 905 USD nợ công trên vai, nhưng chill vì vẫn ở mức an toàn

Kem2k89020

New member
b5496c4630c57ce9a1a0.jpg


Ê, nghe có vẻ hơi sốc nhưng mà đừng lo lắng quá nha! Theo bảng "đồng hồ nợ công" toàn cầu mà tạp chí kinh tế đình đám The Economist vừa công bố, tính đến ngày 13/6 thì mỗi người Việt mình đang gánh khoảng 905,18 USD nợ công đấy

Nhìn con số có vẻ khủng nhỉ? Tổng nợ công của cả nước lên tới 81,855 tỷ USD luôn, chiếm 47,7% GDP và đã tăng 10,9% so với năm 2013. Nghe thì có vẻ "ơ hay hay" nhưng mà thực ra vẫn ổn áp các bạn ơi!

Flashback lại hồi đầu năm nè: ngày 23/3/2014, con số này mới ở mức 886,36 USD thôi. Tức là sau gần 3 tháng, mỗi người Việt mình "cõng" thêm khoảng 20 USD nợ. Tuy nhiên - plot twist đây - tỷ lệ nợ/GDP hồi đó là 48%, giờ còn 47,7% rồi, nghĩa là đang cải thiện đó nha!



Còn một tin vui nữa nè: theo bản đồ phân loại nợ công thì Việt Nam được tô màu cam nhạt, có nghĩa là mức độ nợ của mình vẫn đang ở trạng thái an toàn hơn hẳn. So với những quốc gia được tô màu đỏ đậm (tức là ở mức nguy hiểm) như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ... thì mình vẫn còn khá "healthy" đấy!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top