Mỗi ngày một quyển sách - ảo tưởng hay có thật?

6921b81c4564528ac233.jpg


Trả lời luôn là trừ khi bạn rảnh cả ngày để cày sách thôi . Nhưng dạo này mỗi lần đi bộ tập thể dục là mình "xử gọn" được 1 quyển sách thật sự nhờ vào... nghe bản tóm tắt rồi bật tốc độ 1.2x, 1.5x lên cho nhanh.

Trước giờ mình không thích nghe kiểu này vì sợ phí một quyển sách hay - nghĩa là nghe tóm tắt xong rồi mất hứng không muốn nghe full nữa. Mình từng nghĩ đọc sách phải đọc cho ra đọc chứ nghe tóm tắt kiểu gì?

Vậy mà sau khi theo dõi một quyển sách dài 20 tiếng, nghe được 10 tiếng thì mình "ngán cơm thèm phở" quá, nên tự nhủ thôi thử nghe tóm tắt xem sao. Mình chọn một quyển để nghe đổi gió: The War Of Art - quyển này nghe danh từ lâu rồi mà chưa có dịp đọc.

Thì ra lần "đổi gió" này lại có nhiều điểm lợi vô cùng:

1. Vì nó chỉ tốn khoảng dưới 30 phút trong thời gian đi bộ nên mình lựa chọn nhanh hơn, chứ bình thường đọc quyển nào mình cũng phải suy nghĩ kỹ lắm.

2. Việc học được các ý tưởng mới nhanh chóng cho mình cảm giác buổi đi bộ productive hẳn lên

3. Mình có thể nghe hai lần để ngấm sâu hơn, trong khi khó mà làm vậy với quyển 20 tiếng kia.

4. Quyển nào hay thì mình sẽ lưu lại để lần thứ 3 nghe phiên bản full, nghe tóm tắt cũng giống như việc mình đọc review sách nhưng sâu hơn đó thôi.

Túm lại là các bạn cũng nên thử xem sao nhé, nghe quyển dài và lâu lâu đổi gió nghe bản tóm tắt. À, mình có cả thư viện sách nên tha hồ nghe, đọc luôn. Thư viện này kiểu như buffet sách ấy, trả ít phí hằng tháng (8 đô gì đó) là mình có thể đọc sách, nghe audio books, podcasts thoải mái.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top