Mỗi ngày mở camera lên lại thấy con trai ngồi trống trải giữa nhà, mẹ xa xứ chỉ biết đau lòng

30332e33336e6a3c4f98.png


Chắc chắn không có đứa trẻ nào muốn xa bố mẹ, cũng như không có cha mẹ nào muốn xa con cái. Nhưng cuộc sống đôi khi không cho phép ta lựa chọn điều hoàn hảo nhất...

Để kiếm sống, để có tiền lo cho gia đình, biết bao người phải chấp nhận đi xa, bôn ba tha phương. Đi kèm với đó là nỗi lo âu day dứt mỗi ngày, sợ con thiếu thốn tình thương, sợ con cô đơn mà không có cha mẹ bên cạnh...

Mới đây, một clip gây sốt MXH đã khiến nhiều người rơi nước mắt khi ghi lại hình ảnh cậu bé ngồi một mình trong căn nhà vắng tanh ngày này qua ngày khác. Dù khung cảnh có đổi, góc quay có thay, nhưng sự cô đơn của em bé thì cứ y chang như vậy mỗi ngày

Clip với tựa đề "Cần bao lâu thời gian nữa để đủ đầy, để không phải bôn ba, để được bên con" đã chạm đến trái tim của vô số bậc phụ huynh.

b0f4c1f2191caa6f2e47.png


0273f301d826cf204544.png


e6a220f37da55146b67c.png


5d20e28ed286722147ad.png


Qua camera giám sát ở nhà, người mẹ đang làm ăn xa không khỏi nghẹn ngào khi chứng kiến cảnh tượng con trai ngồi lủi thủi một mình ở góc nhà hay giữa sân khi cả nhà đi vắng. Cậu bé không làm gì cả, cứ ngồi thẫn thờ một chỗ, không hào hứng với bất cứ thứ gì.

Dù không xuất hiện trong khung hình, ai xem cũng cảm nhận được sự bất lực của người mẹ

Chị chia sẻ: "Nơi có công việc thì không có con và nơi có con thì không có công việc. Chúng ta là những người bình thường. Cuộc sống dù có chọn như thế nào thì cũng không thể hoàn hảo. Chúng ta sống không phải vì tiền, nhưng cuộc sống mà ta muốn đều phải có tiền".

Được biết, cả vợ chồng trong câu chuyện đều đang làm việc ở nước ngoài. Người mẹ tâm sự lúc mới xa nhà, mỗi lần nhìn hình con là bật khóc vì nhớ quá đỗi. Trên trang cá nhân, chị cũng thường xuyên đăng những clip của con trai như một cách để giải toả cảm xúc.

bac8c199450398682516.png


Video của người mẹ nhận về vô số lời động viên và chia sẻ đồng cảm. Đâu có cha mẹ nào muốn xa con khi con còn nhỏ dại. Nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền là thật, nếu không đi xa thì làm sao đủ chi phí nuôi con khôn lớn

Cuộc sống người lớn áp lực và đầy những nỗi lo toan như thế, lựa chọn nào cũng phải đánh đổi theo cách riêng của nó. Nhiều người mong rằng cuộc sống sẽ bớt khó khăn hơn với gia đình này, để cậu bé có thêm thời gian ở bên ba mẹ.

Dưới bài đăng, nhiều người cũng chia sẻ những câu chuyện tương tự của chính mình:

- "Năm nay mình 33 tuổi nhưng chỉ được ở cùng mẹ 13 năm, còn lại thời gian mẹ đều đi làm xa để kiếm tiền. Tuy cuộc sống được mẹ lo cho đầy đủ, không phải vất vả nhưng điều mình cần và mong muốn nhất vẫn là có mẹ bên cạnh. Suốt tuổi thơ thiếu nhiều tình cảm, rất tủi thân và thèm có mẹ. Giờ mình có con rồi mới hiểu, không có tiền lo cho con cũng khổ. Mà để con bơ vơ một mình thì thương con vô cùng. Chỉ mong bạn cố gắng cân bằng, biết đủ và được về với con sớm. Vì con đang ở độ tuổi thực sự cần có cha mẹ bên cạnh. Gửi ngàn cái ôm tới bạn!"

- "Một cảm giác xót đứt ruột mà chỉ ai có con mới hiểu. Vợ chồng mình tha phương đi thuê trọ, lăn lội bao năm nay nhưng vẫn mang con theo. Vì tuổi thơ con chỉ có một, qua rồi sẽ không bao giờ trở lại. Khi con nhỏ thì thế giới của con là bố mẹ."

- "Mình cũng 2 vợ chồng đi làm xa nhưng vẫn đem con theo. Lương mình 5 triệu, chồng thì 7 triệu cũng không có nhiều. Mình vẫn chọn đem con theo, cho con đi học ở trường công trên thành phố. Để con bơ vơ như vậy, mình không chịu được."

- "Đây là chia sẻ dựa trên câu chuyện của mình lúc còn bé. Ba mẹ thì đi làm kiếm tiền, lâu lâu mới về thăm, về mua đồ chơi các thứ, dẫn đi chơi rồi lại đi làm xa nhà. Mình thì không cần tiền, chỉ cần ba mẹ thôi. Đến lúc lớn lên, mình bị ảnh hưởng nhiều đến tính cách, thiếu sự tự tin cũng như không được người khác thấu hiểu.

Nhưng điều đó cũng làm mình sống mạnh mẽ và tự lập hơn, cũng may có duyên trải nghiệm với đời sớm nên dù có va vấp thì tự đứng dậy nhanh lắm. Đến bây giờ mình vẫn giữ mối quan hệ tốt với cha mẹ, cũng chưa từng trách cha mẹ đi làm xa không chăm con cái. Hiện tại mình đã có con và mình không muốn con giống như bản thân lúc nhỏ."

- "Hồi nhỏ mình cũng từng phải chăm em trong khi mình lớp 3, để cha mẹ đi làm xa, 2 tuần về 1 lần. Mình hiểu cảm giác nhớ cha mẹ và mong thấy cha mẹ về mỗi dịp Tết thế nào. Mình dặn lòng luôn cố gắng để ngày nào cũng ở cạnh con. Chúc mẹ con bạn sớm quây quần được bên nhau nhé."

- "5 giờ sáng thấy video này mà chảy nước mắt cùng bạn. Thương em bé. Có những thứ cha mẹ chỉ có thể giải thích trong tương lai. Để sau này cuộc sống nhẹ nhàng hơn với các con, có nhiều thứ để cho con thì đành chấp nhận xa quê vậy. Mong các bé sẽ hiểu và thông cảm cho cha mẹ."

- "Tuổi thơ như này anh em mình cũng từng trải qua rồi. Hồi đó không khổ nhưng tủi thân lắm. Em gái mới 1,5 tuổi, còn mình 5 tuổi. Nhiều lúc chỉ ước cho cha mẹ đi họp phụ huynh hay đứng ra bảo vệ cho. Nhiều đêm nằm nghĩ lại cũng bật khóc. Mình chưa từng trách cha mẹ, nhưng đều nhủ lòng khi còn cố được thì phải cố gắng, nay mai kết hôn còn sống gần vợ con."

21dd1d8f5d0fe11c73bf.jpg


e5aa6b332c37e9b1f937.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top