HuouTim123
New member
Ê mấy fen ơi, nghe câu chuyện này chắc các bạn cũng phải "dở khóc dở cười" như fan Trung Quốc luôn đó
Theo tin tức từ mấy tuần trước, tuyển Argentina sẽ có trận giao hữu (dự kiến gặp Cameroon) tại Bangladesh vào tháng 6 tới. Hồi World Cup 2022, fan Bangladesh "cuồng" Messi và team Argentina cực mạnh luôn á. Nên giờ trận đấu này như kiểu "tri ân" lại các CĐV vậy
Do còn trống lịch cho 1 trận nữa trong tháng 6, LĐBĐ Argentina muốn tìm thêm đối thủ ở châu Á cho tiện việc di chuyển. Một số cái tên được gọi tên là Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia.
Nhưng mà đây, drama bắt đầu từ đây nè!
Theo trang Sohu (Trung Quốc) thì đúng là có mấy đơn vị ở Trung Quốc sẵn sàng "rút hầu bao" hàng triệu euro để mời tuyển Argentina sang đá giao hữu. Nhưng plot twist là trong lịch trình dự kiến của tuyển Trung Quốc lại... KHÔNG có Argentina???
Nguồn tin nội bộ cho biết LĐBĐ Trung Quốc không muốn đội nhà đá với Argentina vì sợ thua "toang" mất mặt quá Trước đây họ cũng từng từ chối cơ hội cho cầu thủ dự Copa America với lý do y chang vậy luôn.
Vậy là tình huống "éo le" xuất hiện: vừa muốn xem Messi và hội bạn thân chơi bóng tận mắt, lại vừa không muốn tuyển nhà thua đậm. Thế là họ nghĩ ra ý tưởng "bá đạo": mời đội bóng khác đến đá thay! Có thể là Costa Rica, Colombia hoặc Ecuador
Trang Sohu tổng hợp phản ứng của netizen Trung Quốc: "Thật là khôi hài. Bỏ ra hàng triệu euro chỉ để tạo điều kiện cho đội khác được đá với Argentina. Thôi cancel luôn kế hoạch này đi cho rồi!"
Hồi tháng 3 vừa rồi, tuyển Trung Quốc mới có 2 trận giao hữu với New Zealand sau gần 1 năm không tập trung. Niềm tin của fan Trung Quốc với ĐTQG nhà đã "xuống đáy vực" sau loạt trận tệ hại ở vòng loại World Cup 2022, cộng thêm cả đống scandal liên quan đến cựu HLV trưởng Li Tie nữa chứ
Nguồn: soha.vn