Bùi Trung Nghĩa (hay còn được biết đến với những cái tên cute như Nghĩa Boi, Bông Cúc Welax) - sinh năm 1997, gốc Thái Bình. Anh chàng này vừa tốt nghiệp cử nhân tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đây nè. Nghĩa muốn chia sẻ câu chuyện của mình để tiếp lửa cho hội sinh viên đang trên con đường phấn đấu nha!
Ngay từ năm nhất đại học, Nghĩa đã phải tự "cân tất" với những công việc như bưng bê, rửa bát thuê, dọn dẹp nhà cửa vì lúc đó gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế. Nhưng mà theo Nghĩa thì đó lại là cơ hội để va chạm với đời nhiều hơn, giúp mình trưởng thành và biết quý trọng từng khoảnh khắc mình vượt qua được thử thách
Sau khi tích góp được một ít tiền, cộng thêm việc mượn xe bạn thân đi chạy Grab suốt ba tháng hè, Nghĩa đã đủ tiền tậu cho mình chiếc Wave để tiện đi học và làm những công việc đúng chuyên môn hơn. Rồi từ đó, anh chàng còn làm luôn ba công việc cùng lúc nữa chứ: làm tại trung tâm vui chơi trẻ em tiNiWorld, dạy diễn xuất và dàn dựng kịch cho các bé cấp 1 ở một số trường quốc tế, và làm biên tập biên kịch cho một thẩm mỹ viện uy tín. Đây cũng là cơ hội để Nghĩa đến gần hơn với đam mê nghệ thuật diễn xuất của mình
Không chỉ vậy, Nghĩa còn hoạt động tích cực trong đội kịch của Học viện Báo chí Tuyên truyền, vừa diễn, vừa viết, vừa đạo diễn nhiều vở kịch lớn nhỏ trong trường và tham gia các cuộc thi sinh viên khi có cơ hội.
Nghĩa chia sẻ: "Tuy cuộc sống tự lập, tự lo cho bản thân cũng vất vả, nhiều khi thiếu thốn đủ đường nhưng chắc sự đam mê nghề, đam mê diễn xuất giúp mình vượt qua khó khăn đó."
Nguồn: svvn.tienphong.vn