Dạo này ở Tiền Giang đang có vibe hơi... căng đét các bạn ơi! Nhiều thanh thiếu niên cầm súng và hung khí ra đường "xử" nhau theo kiểu phim gangster, khiến người dân địa phương sợ muốn té ngửa, không dám ra khỏi nhà khi trời tối.
Công an huyện Tân Phước đang làm rõ vụ một anh chàng dùng súng bắn "cho oai". Chuyện là chiều 13-3, anh Lương Văn Ngọ (SN 1992) cãi nhau với Mai Chí Tiến (SN 1989) chỉ vì... đá gà trên mảnh đất nhà. Nghe có vẻ nhỏ nhặt nhỉ? Nhưng plot twist đây: anh Tiến tức quá chạy vào nhà lấy ngay khẩu súng rulo (loại bắn đạn cao su) bắn lên trời cho uy, khiến anh Ngọ phải "ăn khói" luôn
Tại công an, anh Tiến khai là không đá gà nhưng bị anh Ngọ nhắc hoài nên nổi máu, thách thức đánh nhau. Khẩu súng này anh mua qua mạng từ 2 năm trước với giá 17 triệu đồng - giá khá "chát" đấy nhé!
Còn vụ này thì drama hơn nữa! Ngày 9-3, Công an TP Mỹ Tho đã tạm giữ cả 8 người trong băng nhóm dùng hung khí gây náo loạn ở phường 6. Đặc biệt là Vũ Phi Phàm (SN 1998) - một anh chàng đang bị truy nã mà vẫn "flex" quay về quê đi thanh toán
Cụ thể, tối 6-3 lúc 20h20, do có beef từ trước, Phàm rủ Kim Thành và Nguyễn Triệu Phú cầm mã tấu đi tìm một nhóm khác ở phường 6 để "xử".
Khi gặp nhau thì căng luôn! Nhóm của Phàm xuống xe, dùng dao tự chế đuổi đánh. Nhóm kia không phải dạng vừa đâu, chạy vào hẻm rồi lấy dao tự chế, vỏ chai bia tấn công lại. Sau đó nhóm của Phàm bỏ đi.
May là người dân có tố cáo với công an. Khi bị truy bắt quyết liệt, các đối tượng đã giao nộp 9 dao tự chế - số lượng khủng đấy!
Nhưng vụ nghiêm trọng nhất phải kể đến ngày 14-3, khi Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ Nguyễn Ngọc Ty (SN 2005) và Nguyễn Thành Mạnh (SN 2001) về tội giết người.
Sự việc xảy ra lúc 22h ngày 13-3, Huỳnh Bảo Sang (SN 2007) chạy xe chở Võ Tấn Tài (SN 2008) trên đường ở TP Mỹ Tho thì bị Ty và Mạnh dùng súng bắn. Sang được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi
Tại công an, Ty và Mạnh khai khi đang di chuyển trên đường Đinh Bộ Lĩnh thì phát sinh mâu thuẫn với Sang và Tài. Chỉ vì xích mích lưu thông thôi mà hai anh này đã đuổi theo và dùng súng bắn vào Sang khiến nạn nhân tử vong - hành động quá côn đồ và vô nhân tính!
Biết Sang mất, Ty và Mạnh đã ra đầu thú, giao nộp 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 1 viên đạn và 4 vỏ đạn. Mạnh khai đã đặt mua khẩu súng này qua mạng từ 15 ngày trước - đặt hàng dễ như mua sắm online vậy á!
Theo nhiều người dân, tình hình an ninh ở một số nơi tại Tiền Giang hiện khá bất ổn, nên họ không dám ra đường vào đêm khuya nữa. Cảm giác bất an đang bao trùm cả vùng...
Nguồn: kenh14.vn