Mới đầu mùa World Cup 2014, ổ cá độ đã bay màu không kịp vuốt mặt

VoiBoy

New member
9712da07ff2dc532aae3.jpg


Chưa kịp hết hype với World Cup, một ổ cá độ bóng đá ở Sài Gòn đã bị "ăn gạch" ngay Các anh trinh sát đột kích quán cà phê, bắt quả tang và tạm giữ tận 23 người đang cá độ "ngập mặt", thu giữ cả đống tang vật nữa.

Ngày 15/6, Công an quận 10 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ 23 đối tượng để điều tra hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Hai ông chủ cầm đầu được xác định là Lý Quốc Hùng (1979, ngụ quận 11) và Phan Văn Ngọc Anh (SN 1979, ngụ quận 1).

cbd050c4620b57b68f58.jpg


Trước đó vào khoảng 3h sáng ngày 14/6, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM và Công an quận 10 đã ập vào quán cà phê 001 nằm trong chung cư Lê Hồng Phong, thuộc phường 1, quận 10. Bắt quả tang hai đối tượng Hùng và Ngọc Anh đang ghi cá độ cho 21 khách hàng.

Lúc công an ập vào, quán có hơn 40 khách đang theo dõi trận Tây Ban Nha – Hà Lan (trận kinh điển luôn nha ). Phát hiện có công an, mấy ông con bạc bỏ chạy tứ tán như "gặp ma". Sau khi vây bắt, công an tạm giữ được 23 đối tượng trong đó có hai ông trùm cầm đầu.

0215156de580952fda02.jpg


Tang vật công an thu giữ tại hiện trường khủng khiếp: 29.550.000 đồng, 100 USD, hàng chục điện thoại di động, 2 laptop. Qua kiểm tra, tổng số tang vật có giá trị trên 70 triệu đồng luôn á

Tại cơ quan công an, Hùng và Ngọc Anh khai nhận mở quán cà phê được khoảng 6 tháng rồi. Hàng đêm tại đây vừa trực tiếp bóng đá vừa nhận cá độ cho khách. Trong đó Ngọc Anh được phân công ghi độ cho các con bạc, sau đó nhập máy, cáp kèo. Sau khi trận đấu kết thúc, Hùng tổng hợp chung chi, thu tiền của các con bạc.

e2b28a5562a92cc7a26d.jpg


Ngoài ra các đối tượng cũng khai, số tiền tối thiểu độ mỗi kèo là 500 nghìn đến 1 triệu đồng, thắng thua chung tiền tại chỗ luôn. Theo cơ quan điều tra, đối tượng Ngọc Anh từng có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng rồi nha





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top