CuaBoy7370
New member
Gần đây, drama về một cô dâu đăng status mời bạn bè đến dự đám cưới nhưng chỉ có... đúng 3 người xuất hiện đang gây sốt mạng xã hội. Nghe thì thương, nhưng nhìn cách mời thì ai cũng phải "ơ kìa" luôn á!
Theo như bài đăng trên một page nổi tiếng thì chuyện như này:
"Cụ thể là cô dâu này cưới hỏi kiểu gấp rút nên không kịp in thiệp mời, đành nhắn tin riêng cho một số bạn. Trao đổi thêm thì được biết do danh sách bạn bè quá dài nên không thể gửi hết được.
Cô dâu đã đăng status thông báo và tag cả list bạn bè vào bình luận, nhưng cuối cùng chỉ có đúng 3 người đến ăn bữa cơm thân mật cùng gia đình thôi.
Những người mà cô dâu từng đi đám cưới họ cũng chẳng ai ghé mặt, chỉ một số ít chuyển khoản mừng còn lại thì... bay màu luôn Bực lắm nhưng nén giận đến khi xong xuôi đám cưới rồi mới lên status xả stress.
Thật ra thì bạn không đi được đám cưới cũng nên chuyển tiền mừng chúc phúc, nhất là những người từng được mình đi đám cưới rồi. Người ta đi mình, giờ mình trả là chuyện đương nhiên mà.
Tuy nhiên thì kiểu mời cưới đăng như này thì thấy cũng không ổn cho lắm đâu nha".
Theo đó, cô dâu đã đăng tải lên trang cá nhân lời mời cưới theo kiểu khá là... gấp gáp: "Trân trọng kính mời toàn thể mọi người anh em bạn bè chiều nay tới nhà mình để ăn bữa cơm thân mật và ở lại chơi với mình. Mai có mặt lúc 8 giờ để đưa mình về nhà chồng. Nhà mình đã lo đủ xe nên mọi người không phải lo không có xe đi nha. Sự hiện diện của mọi người là niềm vinh hạnh của gia đình mình".
Ơ kìa, những dòng này được đăng lúc 14h và mời "buổi chiều" luôn, nhưng thời gian cụ thể, địa điểm ở đâu thì... không ai biết
Chắc hẳn những bạn bè kia cũng vì cảm thấy không được tôn trọng nên mới không đi. Báo gấp như vậy thì họ không thể sắp xếp được công việc, hoặc đơn giản là không muốn đi vì lời mời quá qua loa thôi.
Chỉ được 3 người bạn đến, cô dâu ngay sau đó đã lên đăng đàn chỉ trích luôn: "Nay mọi chuyện xong xuôi rồi tôi mới đăng để nói cho một số thành phần đây.
Bạn bè kiểu gì, anh em kiểu gì, đã mời như thế mà rốt cục chỉ có đúng 3 đứa bạn còn đâu anh chị em nào trước tôi đi cũng không biết đường mà đi lại luôn. Hỏi đến thì lại bảo mày mời qua Facebook bọn tao không đi, ủa dị thế. Đã là bạn bè còn câu nệ cái thiệp.
Huống chi tôi đã nhắn kèm là mong mọi người thông cảm vì tôi cưới gấp rút. Thế mà xong không một đứa nào biết đường mà đến, cũng chẳng nhắn câu nào, chỉ có mỗi vài người là còn biết chuyển tiền mừng.
Này bạn bè thế thì dẹp đi nha, đã thông báo rồi còn không biết nữa thì chịu. Tiền tao mừng chúng mày trước đấy coi như thí nhé".
Rõ ràng là cô dâu này vô cùng bực bội khi bạn bè không nhớ đến đám cưới của mình. Hoặc người ta biết nhưng lại chẳng muốn có mặt, chung vui. Thật ra thì cô có thể chỉ trích những người mình từng đi mà giờ không đi lại, đó là chuyện hợp lý. Nhưng với các khách khác, lời mời kiểu trên thật khó để người ta vui lòng và ưng ý lắm đó
Nguồn: soha.vn