Chuyện này nghe xong chỉ biết "ơ mây zing gút chóp" luôn á!
Một chị vợ ở Ấn Độ vừa quyết định "thôi em về nhà" chỉ sau đúng 40 ngày chung sống với ông xã. Lý do? Là vì anh chồng có thói quen vệ sinh cá nhân "khủng khiếp" đến nỗi chị không thể "hold" được nữa. Story này nghiêm trọng đến mức cảnh sát lẫn trung tâm tư vấn hôn nhân đều phải nhảy vô hòa giải nha!
Câu chuyện "dở khóc dở cười kinh điển" xảy ra tại thành phố Agra (Ấn Độ). Chị vợ trẻ đã tìm đến trung tâm tư vấn hôn nhân để xin ly hôn với anh chồng tên Rajesh. Nguyên nhân là vì anh Rajesh có thói quen vệ sinh "rất là gì và này nọ", cả tháng trời chỉ tắm có 1-2 lần thôi!!! Chị vợ than thở rằng cơ thể chồng mình thường xuyên bốc mùi khó chịu đến mức chị "không thể chịu đựng được" luôn.
Điều khiến chị vợ càng bức xúc hơn là dù chị có phàn nàn mấy đi nữa, anh Rajesh vẫn "khăng khăng cãi" rằng việc tắm rửa hàng ngày là không cần thiết. Anh này tin rằng chỉ cần dùng nước sông Hằng rưới lên người mỗi tuần là đã đủ sạch sẽ rồi (trời ơi! ).
Những quan điểm sống khác biệt "một trời một vực" này, đặc biệt là chuyện vệ sinh cá nhân, đã khiến cặp đôi cãi vã liên tục. Tính ra thì sau 40 ngày chung sống, anh Rajesh chỉ tắm đúng 6 lần. Quá thất vọng, chị vợ đã quyết định "về nhà với mẹ" luôn.
Gia đình chị sau đó đã báo cảnh sát với cáo buộc nhà chồng quấy rối và đòi hỏi của hồi môn. Chuyện căng đến mức cảnh sát phải vào cuộc hòa giải. Trước những lời khuyên của cảnh sát, anh Rajesh đã đồng ý thay đổi thói quen, sẽ tắm rửa hàng ngày để mong vợ "quay xe" trở về.
Tuy nhiên, chị vợ vẫn quyết tâm ly hôn không thay đổi. Các chuyên viên tư vấn tại trung tâm cho biết cặp đôi hiện vẫn đang ly thân và sẽ quay lại trung tâm vào ngày 22/9 để tiếp tục thảo luận về mối quan hệ.
Nguồn: soha.vn
Một chị vợ ở Ấn Độ vừa quyết định "thôi em về nhà" chỉ sau đúng 40 ngày chung sống với ông xã. Lý do? Là vì anh chồng có thói quen vệ sinh cá nhân "khủng khiếp" đến nỗi chị không thể "hold" được nữa. Story này nghiêm trọng đến mức cảnh sát lẫn trung tâm tư vấn hôn nhân đều phải nhảy vô hòa giải nha!
Câu chuyện "dở khóc dở cười kinh điển" xảy ra tại thành phố Agra (Ấn Độ). Chị vợ trẻ đã tìm đến trung tâm tư vấn hôn nhân để xin ly hôn với anh chồng tên Rajesh. Nguyên nhân là vì anh Rajesh có thói quen vệ sinh "rất là gì và này nọ", cả tháng trời chỉ tắm có 1-2 lần thôi!!! Chị vợ than thở rằng cơ thể chồng mình thường xuyên bốc mùi khó chịu đến mức chị "không thể chịu đựng được" luôn.
Điều khiến chị vợ càng bức xúc hơn là dù chị có phàn nàn mấy đi nữa, anh Rajesh vẫn "khăng khăng cãi" rằng việc tắm rửa hàng ngày là không cần thiết. Anh này tin rằng chỉ cần dùng nước sông Hằng rưới lên người mỗi tuần là đã đủ sạch sẽ rồi (trời ơi! ).
Những quan điểm sống khác biệt "một trời một vực" này, đặc biệt là chuyện vệ sinh cá nhân, đã khiến cặp đôi cãi vã liên tục. Tính ra thì sau 40 ngày chung sống, anh Rajesh chỉ tắm đúng 6 lần. Quá thất vọng, chị vợ đã quyết định "về nhà với mẹ" luôn.
Gia đình chị sau đó đã báo cảnh sát với cáo buộc nhà chồng quấy rối và đòi hỏi của hồi môn. Chuyện căng đến mức cảnh sát phải vào cuộc hòa giải. Trước những lời khuyên của cảnh sát, anh Rajesh đã đồng ý thay đổi thói quen, sẽ tắm rửa hàng ngày để mong vợ "quay xe" trở về.
Tuy nhiên, chị vợ vẫn quyết tâm ly hôn không thay đổi. Các chuyên viên tư vấn tại trung tâm cho biết cặp đôi hiện vẫn đang ly thân và sẽ quay lại trung tâm vào ngày 22/9 để tiếp tục thảo luận về mối quan hệ.
Nguồn: soha.vn