TổngTàiMầmNon
New member
Oa, Iran vừa chơi "đòn hiểm" khiến Mỹ phải "toát mồ hôi" hơn cả vụ Trân Châu Cảng ngày nào đó các bạn ơi! Họ dọa phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb luôn, theo RIA đưa tin.
Hôm 30/5, New York Times có tin "drama" sắp hạ nhiệt rồi nè. Thỏa thuận được đưa ra nghe khá ổn đấy: ngừng bắn toàn bộ trong 60 ngày (cả Lebanon luôn nhé), Iran mở lại eo biển Hormuz, Mỹ thì từ từ dỡ lệnh cấm vận.
Thêm vào đó là lập quỹ quốc tế tái thiết Iran khủng lắm nha - tầm 300 tỷ USD luôn Rồi còn giải tỏa một phần tài sản Iran, khoảng 24 tỷ USD.
Điểm "nóng" nhất? Chương trình hạt nhân của Iran - cái này Trump quan tâm lắm đó - sẽ được bàn luận ở vòng sau.
Cùng ngày 30/5, Trump họp với team 2 tiếng đồng hồ tại Phòng Tình huống Nhà Trắng bàn về mấy vấn đề này, nhưng kết thúc không có tuyên bố gì cả.
Sau đó Mỹ làm gì à? Rõ ràng là họ "không vibe" với đống điều kiện đó rồi.
Cuối tuần trước, quân Mỹ tấn công các trung tâm điều khiển radar và UAV ở khu vực Goruk và đảo Qeshm. CENTCOM (Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ) nói đây là "trả thù" vì Iran bắn rơi UAV MQ-1 của họ.
Còn Iran thì cũng không "chịu thua" - họ tấn công căn cứ không quân Ali al-Salem ở Kuwait, làm 5 binh sĩ Mỹ bị thương nhẹ, 1 máy bay MQ-9 Reaper bay màu và 1 chiếc khác hư hỏng.
Trong "bối cảnh căng thẳng" như vậy, Trump đã sửa đổi điều khoản thỏa thuận và gửi lại cho Iran. Nhưng sửa cái gì thì không ai nói rõ cả
"Việc đạt được sự đồng thuận của lãnh đạo tối cao không hề dễ dàng, vì vậy bất kỳ thay đổi nào đối với văn bản này, được gọi là bản ghi nhớ thỏa thuận, đều có thể dẫn đến sự chậm trễ hơn nữa", New York Times viết.
Và đúng như dự đoán! Ngày 1/6, Iran tuyên bố cắt liên lạc với Mỹ để phản đối hành động của Israel tại Lebanon.
Giờ thì Iran quyết phong tỏa luôn eo biển Hormuz và "kích hoạt các mặt trận khác, bao gồm cả eo biển Bab el-Mandeb" rồi đó các bạn!
Theo Alexey Bobrovsky - Giám đốc Viện Nghiên cứu Thị trường Thế giới, động thái này sẽ ảnh hưởng "bá cháy" đến thị trường toàn cầu đấy.
"Đây là sự tiếp diễn của xu hướng cạn kiệt dự trữ năng lượng một cách nhất quán và khá nhanh chóng, điều mà giờ đây ai cũng thấy rõ. Vấn đề không còn là liệu Mỹ có sẵn lòng nhượng bộ Iran hay không.
Thách thức mà Tổng thống Donald Trump và nhóm của ông phải đối mặt là rút khỏi cuộc xung đột mà không gây tổn hại đáng kể đến hình ảnh. Ngược lại, Iran muốn củng cố vị thế của mình như một bên chiến thắng, để chứng minh rằng họ mạnh hơn.
Do đó, họ không thể kết thúc chiến tranh theo những điều khoản mà, như chúng ta thấy, ông Trump đang soạn thảo vào phút cuối. Và khi Mỹ cố gắng leo thang, Iran sẽ đáp trả xứng đáng", ông Bobrovsky nói.
Chuyên gia này chỉ ra rằng Mỹ đang rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan" thật sự.
"Iran hiểu rằng Mỹ đang chịu áp lực thời gian chiến thuật nhất định. Họ muốn vấn đề này kết thúc ít nhất trước World Cup, giải đấu sẽ được tổ chức ở Bắc Mỹ và trước lễ kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập của Mỹ.
Và chắc chắn ông Trump không muốn chuyện này kéo dài đến mùa Thu và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, bất kể ông ta tuyên bố mình không lo lắng về chúng đến mức nào", Bobrovsky khẳng định.
Một cuộc khảo sát của YouGov và The Economist cho thấy 59% người Mỹ "không ưng" cách chính quyền Mỹ xử lý khủng hoảng Iran này.
Trong khi đó, chưa đến 1/3 số người được hỏi tin rằng Mỹ đang thắng thế. Quan điểm tiêu cực cũng "đang trending" trong giới chuyên gia Mỹ luôn nha.
Ví dụ như trên tạp chí The Atlantic, nhà khoa học chính trị Robert Kagan nói luôn rằng thất bại hiện tại của Mỹ "tệ hơn cả vụ tấn công Trân Châu Cảng" đó.
"Thất bại ở Iran không thể được khắc phục cũng không thể bị bỏ qua. Sẽ không có chuyện quay trở lại tình trạng trước đây, không có chiến thắng cuối cùng nào của Mỹ có thể xóa bỏ những thiệt hại đã gây ra.
Eo biển Hormuz sẽ không còn mở như trước nữa. Với quyền kiểm soát eo biển, Iran trở thành một nhân tố chủ chốt trong khu vực và là một trong những nhân tố chủ chốt trên thế giới.
Vai trò của Trung Quốc và Nga với tư cách là đồng minh của Iran đang tăng lên, trong khi vai trò của Mỹ đang giảm đi đáng kể", ông nhận định.
Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều người kêu gọi chính quyền Mỹ nên "nhận thất bại" thôi.
Stephen Walt - giáo sư tại Trung tâm Quan hệ Quốc tế Robert và Renee Belfer thuộc Đại học Harvard, viết trong Foreign Policy:
"Tổng thống Trump lẽ ra có thể bắt đầu bằng cách nhắc nhở mọi người rằng Iran là một vấn đề dai dẳng mà không một người tiền nhiệm nào của ông giải quyết được.
Ông ấy có thể tuyên bố mình muốn giải quyết vấn đề một lần và mãi mãi và giải thích rằng ông ta có lý do chính đáng để tin rằng một đợt ném bom nữa sẽ có hiệu quả. Ông ấy có thể chỉ ra sự không được lòng dân và các cuộc biểu tình mà Iran đã đàn áp hồi đầu năm.
Tính toán đó hóa ra là sai lầm nghiêm trọng, nhưng với phong cách đặc trưng của mình, Tổng thống Trump có thể nhắc nhở mọi người rằng trong chính trị không ai đưa ra được sự đảm bảo 100% và những quyết định thực sự khó khăn phải được đưa ra và sau đó đổ lỗi cho tất cả những sai lầm là do các cố vấn bất tài".
Cả hai bài báo này đều được đăng trước khi có thông báo về việc đình chỉ đàm phán đấy. Tuy nhiên, việc phong tỏa thêm một eo biển nữa là một đòn "cực đau" cho nền kinh tế Mỹ và toàn cầu luôn!
Nguồn: soha.vn