Mời anh em nghe nhạc cùng tui nè...

Thôi anh em ơi, hôm nay mình rủ mọi người chill với nhạc một chút nhé!

e3f9d0d430befe34539c.png


Thật ra thì việc nghe nhạc này không có gì xa lạ với ai cả đúng không? Từ hồi xưa khi mà còn dùng cái đài bằng pin, rồi đến cassette, CD, MP3 player cho đến giờ là smartphone và tai nghe không dây xịn sò, âm nhạc đã luôn đồng hành cùng chúng mình rồi

Nhưng mà việc nghe nhạc theo cách có chủ đích, có tâm hồn chứ không phải mở playlist rồi để đó làm "nhạc nền" thì lại là chuyện khác đó nha!

Có những lúc mình cần tập trung làm việc, thì nhạc không lời (instrumental) hoặc lo-fi là chân ái luôn. Có những lúc buồn bã muốn khóc, thì bật nhạc ballad tâm trạng lên mà thả hồn. Còn lúc vui vẻ hype hết cỡ thì EDM, pop sôi động là phải ráng chịu

Quan trọng là mình phải biết chọn nhạc cho đúng mood, đúng thời điểm. Như kiểu sáng sớm đi làm mà nghe nhạc buồn thì cả ngày tụt mood luôn á, tin mình đi!

Và này, đừng quên rằng việc nghe nhạc cũng cần "chất lượng" nữa nha. Đầu tư một cái tai nghe tử tế, hoặc loa Bluetooth ổn ổn là trải nghiệm nó khác hẳn đó! Âm thanh trong trẻo, bass căng đét, nghe mà phê không tả được luôn

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top