SunDev7580
New member
Cô gái này không ngờ rằng khi biết được nguyên nhân đã phải xin lỗi mọi người và tự trách bản thân bất cẩn.
Đám cưới là moment trọng đại nhất đời người mà, ai cũng muốn có team bạn thân, đồng nghiệp yêu quý đến chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này chứ nhỉ?
Cô Trần cũng vậy! Làm ở một công ty tại Trùng Khánh, Trung Quốc được gần 4 năm, chị vẫn giữ được mối quan hệ cực kỳ hòa thuận với cả team đồng nghiệp.
Vào ngày 20/5/2023, cô tổ chức hôn lễ với người bạn đời sau 8 năm yêu nhau (dài lắm luôn ). Info về ngày cưới thì cô Trần đã báo trước với mấy người thân thiết nhất rồi, nhưng thiệp mời chính thức thì chưa kịp gửi. Mọi người nghe xong đều hào hứng và chúc phúc cho couple này nữa.
Nhưng mà... plot twist đây rồi! Khoảng 2 tuần trước ngày cưới, cô Trần bị ngã xe nên không thể gửi thiệp tận tay được. Thế là chị quyết định gửi thiệp online cho tiện.
Theo chia sẻ của Trần, cô đã gửi lời mời cho 30 người bạn thân thiết nhất tại công ty. Còn viết kèm lời nhắn siêu ngọt ngào rằng rất mong được gặp mọi người tại sự kiện trọng đại của cuộc đời mình luôn á
Bận rộn chuẩn bị đám cưới đủ thứ, cô gái này quên béng việc check lại xem mọi người có rep tin nhắn không. Chị cứ nghĩ là không ai nhắn lại = mọi người sẽ đến đầy đủ. Ơ naive quá đi mất!
Đến ngày cưới, cô đặt hơn 50 mâm cỗ để mời gia đình và người thân. Trong đó, cô còn bố trí riêng 3 mâm ngay phía trước sân khấu dành riêng cho đồng nghiệp công ty nữa đó.
Nhưng điều cô không ngờ tới là... cho đến lúc chương trình hôn lễ bắt đầu, 30 người bạn cùng công ty vẫn CHƯA AI đến cả! Cô nghĩ có khi mọi người bị tắc đường nên đến trễ. Nhưng mà buổi lễ đã trôi qua được 1/2, 3 mâm cỗ vẫn còn nguyên xi như mới đặt.
Awkward vô cùng luôn vì bố mẹ cứ liên tục hỏi tại sao bạn bè của con không đến mà cũng không báo trước. Bận tiếp khách đủ điều, đến tối hôm đó cô lướt mạng xã hội thì phát hiện các chị cùng công ty đã đăng ảnh check-in tại 1 đám cưới khác của 1 đồng nghiệp cũng cưới vào ngày hôm đó.
Lúc này thì cô Trần tức quá mức luôn! Ngay lập tức kể lại cho chồng nghe. Anh chồng nghĩ có thể do mối quan hệ của vợ với đồng nghiệp không hòa hợp lắm. Nhưng cô gạt đi ý kiến này ngay. Bởi cô chắc chắn đây là những người bạn thân thiết nhất, nếu không đi được chắc chắn sẽ để lại lời nhắn chứ không có chuyện ghosting như vậy!
Một tuần sau khi tổ chức hôn lễ, cô Trần trở lại công ty làm việc bình thường. Trong buổi ăn trưa hôm đó, cô đã hỏi thẳng mọi người trong văn phòng về việc không tham gia đám cưới của mình.
Cho đến lúc này thì drama mới được hé lộ! Tất cả đồng nghiệp đều tỏ ra bất ngờ và khẳng định KHÔNG nhận được bất kỳ lời nhắn nào. Cô khá hoài nghi nên đã mở app chat ra kiểm tra.
Và OMG! Một điều không may đã xảy ra – toàn bộ tin nhắn CHƯA được gửi đi thành công và cô Trần hoàn toàn không biết chuyện này Điều đó đồng nghĩa những người bạn cùng công ty không hề nhận được thiệp mời nào cả!
"Toàn bộ phòng cũng thắc mắc tại sao cô không gửi thiệp mời cho chúng tôi. Tuy nhiên, nghĩ rằng chắc gia đình có chuyện gì đó nên mấy chị em cũng không tiện hỏi. Chúng tôi đợi khi nào cô đi làm trở lại thì mới hỏi thăm", vị trưởng phòng giải bày.
Khi hiểu ra mọi chuyện là lỗi do mình, cô Trần phải cúi đầu xin lỗi vì sự bất cẩn của mình. Cô tự cảm thấy mình không chu đáo khi không kiểm tra lại tin nhắn và việc phản hồi của mọi người.
Sau sự việc ngày hôm đó, cô Trần cùng chồng đã tổ chức bữa ăn tại 1 nhà hàng và mời những người đồng nghiệp tới tham dự xem như 1 buổi báo hỷ để xin lỗi và cảm ơn mọi người.
Nguồn: kenh14.vn