Modric U40 vẫn cháy như thanh xuân, chính thức gia nhập "hội già mà chất" của Serie A ⚽

Nhim2k75443

New member
Ủa cụ Luka Modric vừa tròn 40 tuổi mà vẫn ghi bàn hơn cả thanh niên á? Vừa thổi nến sinh nhật được mấy hôm, "phù thủy" người Croatia đã khiến fan AC Milan phát cuồng với bàn thắng duy nhất giúp đội nhà hạ gọn Bologna 1-0 tại Serie A hôm Chủ nhật vừa rồi. Chiến thắng này cũng là lần thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Massimiliano Allegri, đưa Milan lên vị trí thứ năm trên BXH luôn nha!

687d9c9372f33e0cc28a.webp


Trận đấu cứ nghĩ là sẽ nhạt như nước ốc đến phút 61 thì Modric mới xuất hiện như một vị cứu tinh. Bắt đầu pha bóng từ sân nhà, cụ ông nhận đường chuyền ngang chuẩn xíu từ Alexis Saelemaekers rồi tung cú sút trong vòng cấm như... xé lưới luôn ấy!

Và thế là Modric chính thức trở thành cầu thủ thứ sáu ghi bàn tại Serie A sau khi bước qua cái mốc U40 - cùng hội với những huyền thoại như Zlatan Ibrahimovic và Fabio Quagliarella. Sau trận, cụ Luka còn đùa: "Tôi hy vọng lần sau sẽ không có ai nhắc tôi về tuổi tác nữa" Dễ thương quá đi mất!

Nhắc lại chút, Milan đã đen thôi rồi khi liên tục "hôn" cột dọc trong trận này. Pervis Estupinan sút trúng cột dọc ở hiệp một, Samuele Ricci (vào từ ghế dự bị) cũng trúng cột, rồi Santiago Gimenez lại trúng lần nữa. Ba lần đấy các bạn ơi!

Cái kết của trận đấu thì drama lắm luôn. HLV Allegri bị đuổi khỏi sân vào phút cuối vì phản ứng quá gay gắt khi quả phạt đền cho Milan bị VAR hủy bỏ. Ông thậm chí còn cởi áo khoác và hét "Hoan hô" một cách mỉa mai với trọng tài Nhưng khi nói về Modric thì ông trấn tĩnh hẳn: "Luka là một cầu thủ phi thường và thật tuyệt vời khi được xem cậu ấy thi đấu, nhưng cậu ấy cũng là một chàng trai rất khiêm tốn, và đó là minh chứng cho thấy cậu ấy là một nhà vô địch vĩ đại. Luka biết trước bóng sẽ đi đâu chỉ một phút, và cậu ấy có kỹ thuật phi thường". Nghe mà thấy yêu luôn!

7fdb21df9fbe80cfc8e6.webp


Chuyển qua mấy trận khác, Roma lại toang mất rồi! Sau khi Napoli và Juventus toàn thắng 3 trận đầu vào thứ Bảy, Roma đã không giữ được phong độ khi bất ngờ thua Torino 0-1 trên sân nhà vào Chủ nhật. Đây là trận thắng đầu tiên của Torino dưới thời tân HLV Marco Baroni, còn Roma thì lần đầu thua sau 2 trận thắng của HLV Gian Piero Gasperini.

Người hùng của Torino chính là Giovanni Simeone - con trai của HLV Atletico Madrid Diego Simeone đó! Anh chàng 30 tuổi này vừa gia nhập Torino từ Napoli tháng trước và đã ghi bàn đầu tiên tại Serie A sau hơn một năm (lần gần nhất là tháng 8/2024).

Bàn thắng ở phút 59 của Simeone đỉnh của chóp luôn! Anh vừa mở đầu vừa kết thúc pha bóng, vượt qua người kèm để phản công, rồi phối hợp one-two với Cyril Ngonge và tung cú sút xoáy cực đẹp vào góc trên bên phải. Chef's kiss! ‍

Sang Atalanta thì giành chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Ivan Juric (người thay Gasperini) với tỷ số 4-1 trước Lecce. Ngôi sao của trận đấu là Nicola Zalewski người Ba Lan! Giorgio Scalvini đánh đầu mở tỷ số từ quả phạt góc của Zalewski ngay trước giờ nghỉ. Còn chính Zalewski ghi bàn đầu tiên cho CLB ở phút 70 bằng cú sút cực gắt vào góc dưới bên trái. Trước đó anh còn đá phạt trực tiếp đập xà ngang nữa chứ! Charles Ketelaer cũng lập cú đúp, còn Konan N'Dri chỉ ghi bàn danh dự cuối trận cho Lecce thôi.

Các trận còn lại thì Sassuolo giành 3 điểm đầu tiên của mùa giải khi thắng Lazio 1-0. Còn Udinese vẫn bất bại với chiến thắng 1-0 trước tân binh Pisa, leo lên vị trí thứ ba trên BXH luôn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top