NhimMoon6593
New member
Hiệp phụ chính là "ác mộng" kinh hoàng của Luka Modric và toàn đội Croatia tại các kỳ Euro, không phải đùa đâu nhé!
Nhắc đến thất bại đau đớn nhất lịch sử Euro của Croatia, phải kể ngay đến trận tứ kết Euro 2008 với Thổ Nhĩ Kỳ. Tưởng như "ez game" rồi khi Croatia vươn lên dẫn trước ở phút 119, với kiến tạo xịn sò từ chân Modric để Klasnic đánh đầu "xé lưới" đối phương.
Nhưng plot twist ở phút 120+2 là real! Thổ Nhĩ Kỳ gỡ hoà ngoạn mục. Tận 5 cầu thủ Croatia trong vòng cấm mà vẫn để Semih Şentürk "chọc thủng lưới" thủ môn Pletikosa luôn.
Mất bàn thắng ở giây phút cuối như vậy, tinh thần các chàng trai Croatia xuống đáy khi bước vào loạt penalty. Modric đá quả đầu tiên và... bay bóng ra ngoài khung thành Tổng kết thì Croatia chỉ thành công 1/4 quả 11m thôi. Còn Thổ Nhĩ Kỳ? Chốt hạ gọn trong 3 lần sút và giành vé bán kết.
Modric gục xuống đau khổ sau trận thua cực kỳ nghiệt ngã. Đó là giải đấu lớn đầu tiên anh đảm nhận vai trò trụ cột trong đội hình Croatia mà.
8 năm sau, Croatia "trả thù" thành công Thổ Nhĩ Kỳ với chiến thắng ở vòng bảng Euro 2016. Modric và team vượt qua vòng bảng với ngôi đầu bảng xịn xò, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ phải "về nhà sớm". Tại vòng 1/8, Croatia được đánh giá cao hơn hẳn so với Bồ Đào Nha - đội chỉ đi tiếp nhờ "vé vớt" sau 3 trận hoà liên tiếp.
Suốt gần 120 phút, Croatia chơi áp đảo hoàn toàn, kiểm soát bóng 59% và có tới 17 cú dứt điểm. Phút 115, bóng đập cột dọc khung thành Bồ Đào Nha rồi. Các cầu thủ Croatia chưa kịp "đăm chiêu" thì đã phải đối mặt với pha phản công chết người.
Các ngôi sao tấn công của Bồ Đào Nha tận dụng cơ hội hiếm hoi này quá đỉnh. Ronaldo dứt điểm từ góc hẹp, thủ môn Subasic không bắt được bóng, Quaresma lao vào đánh đầu ấn định tỉ số 1-0 cho trận đấu. Lại một lần nữa, những phút cuối hiệp phụ tiếp tục mang đến nỗi đau cho Croatia nói chung và Modric nói riêng
Nguồn: soha.vn