Ê giời ơi, đọc cái này mà cười không nhặt được mồm luôn á
Đi tù mà nghe qua câu chữ thì cứ như là đang đi làm văn phòng, check-in công ty mỗi ngày vậy đó các bạn ơi! Kiểu "báo cáo tiến độ", "thực hiện nhiệm vụ xuất sắc" gì đó nghe na ná lắm luôn
Chắc là phải viết văn tốt, xài từ ngữ văn vẹo cho nó sang chảnh tí, để còn bớt nhục khi mà để tên tội phạm kia trốn đi trốn lại nhiều lần như vậy đấy Kiểu phải tạo ra một bản "báo cáo đánh giá" cho nó professional gì đó ấy mà!
Và câu này là đỉnh nhất nha: "Đây là phạm nhân ưu tú nhất tôi từng canh" - Giám thị phát biểu
Ơ kìa, phạm nhân mà còn có hạng "ưu tú" nữa hả trời? Nghe như là nhận giải thưởng nhân viên xuất sắc tháng vậy á Chắc tại anh này ngoan, không gây rối, làm việc chăm chỉ nên được khen thế nhỉ? Nhưng mà nghĩ lại thì có vẻ hơi sai sai... vì công việc chính của tù nhân là không được phép trốn chứ đâu phải thi đua gì đâu
Nguồn: tinhte.vn