Ông Châu vừa mới mua quần lót 10 tệ (34k VNĐ thôi nha) mà bị hàng xóm bắt gặp, kết quả phải "khao" mất gần 1 triệu đồng. Thôi chết, mua quần lót mà tốn kém hơn cả mua áo mới luôn
Bình thường thì "ăn khao" là chuyện vui mà, xây nhà, mua xe, cưới hỏi, sinh con hay sinh nhật gì đó mới mời hàng xóm đến chung vui. Nhưng ở làng Tiền Lương, Quân Sơn, thành phố Nhạc Dương, Hồ Nam thì khác hẳn. Nơi đây, cứ thấy hàng xóm mua cái gì mới là kéo nhau sang... bắt khao luôn. Kể cả quần lót nữa đó, không joke đâu
Hôm bữa ông Châu vừa mua quần lót giá 10 tệ (khoảng 34.000 đồng), ai ngờ bị hàng xóm bắt gặp tại trận. Xong rồi, họ hùa nhau bắt ông phải mở tiệc ngay. Quần lót vài chục nghìn vậy mà "khao nhẹ" 4 mâm, quy đổi ra gần 1 triệu VNĐ luôn. Ông nội khóc thét chắc luôn
Nhưng đó chưa phải là case thảm nhất nha! Tháng 10 năm ngoái, nhà ông Trương Hiểu Phong đặt mua tivi LCD mới. Vừa mới lắp xong chưa kịp ngắm nghía thì hàng xóm đã rầm rộ kéo đến, sẵn sàng ăn khao rồi. Thế mà trong lúc mọi người vui vẻ ăn uống, người ngắm kẻ sờ, chẳng hiểu sao chiếc tivi rơi vỡ tan tành luôn. Lúc đó hàng xóm mới tầm ngầm ra về, để lại gia chủ... dở khóc dở cười. Tivi vỡ mà tiền khao thì đã bay mất rồi, F luôn
Chính vì tập tục "ăn khao vô tội vạ" này mà dân làng ai cũng phải mua sắm lén lút như đi ăn trộm vậy. Mua đồ mới về họ còn phải làm cho nó trông cũ đi mới dám mang ra xài. Mua áo thì phải cắt vạt cho rách tí, mua giày da thì mài cho sờn đi, còn đồ gia dụng thì... thậm thà thậm thụt mới dám lấy ra. Tưởng tượng cảnh phải "hủy hoại" đồ mới mua mới thấy drama đến mức nào
Nguồn: soha.vn