Mở thùng gỗ bí ẩn bị bỏ quên 7 ngày tại sân bay, nhân viên tá hỏa với "món quà" bên trong

8fcfa87c6ed7fed80335.jpg


Chắc hẳn các nhân viên sân bay chẳng ai ngờ được khi mở chiếc thùng gỗ vô thừa nhận bị bỏ quên suốt 7 ngày, họ sẽ gặp phải cảnh tượng này đâu!

Theo trang Telegraph của Anh đăng ngày 6/4, tại sân bay Beirut (Li-băng) xuất hiện một chiếc thùng gỗ siêu bí ẩn. Dù đã nằm đó cả tuần trời nhưng vẫn không thấy ai đến nhận. Trên thùng cũng chẳng có gì – không mác, không nhãn, không một dòng chữ nào về chủ nhân của nó cả ‍♀️

Cuối cùng, ban quản lý sân bay quyết định "lật tẩy" xem bên trong có gì. Và ơ kìa, cả team nhân viên đều phải há hốc mồm: 3 chú hổ con người Siberia đang nằm thoi thóp vì ngột ngạt và đói lả

d918f5ecae8bf2249211.png


Hiệp hội bảo vệ động vật Li-băng được báo tin ngay lập tức và họ đã đề nghị tòa án can thiệp, cho phép đưa mấy bé hổ đi cấp cứu và chăm sóc.

"Không có một dấu hiệu nào bên ngoài chiếc thùng gỗ cho biết bên trong là hổ, hay thậm chí là động vật sống luôn á. Cũng chẳng có thông tin gì về người gửi hay người nhận cả", thẩm phán xử vụ này cho biết.

Theo Telegraph, những chú hổ này được gửi từ một sở thú ở Mykolaiv, Ukraine. Tuy nhiên, ông Volodymyr Topchiy - giám đốc sở thú đó đã khẳng định với hãng tin ABC rằng việc đưa những chú hổ ra nước ngoài là hoàn toàn hợp pháp nhé.

"Chúng đã được làm đầy đủ thủ tục thông quan và chúng tôi có tờ khai hải quan ở đây". Ông này cũng tiết lộ những chú hổ con được gửi sang Syria để đổi lấy vài con mèo rừng, nhưng bị kẹt giữa đường vì vấn đề giấy tờ.

"Các nhà chức trách muốn tịch thu những con hổ con đó", ông Volodymyr Topchiy nói.

Còn giám đốc điều hành Hiệp hội bảo vệ động vật Li-băng thì cho rằng, do thùng không có thông tin gì, các giấy tờ cũng không đủ chuẩn theo quy định quốc tế về vận chuyển động vật có nguy cơ tuyệt chủng, nên rất có thể đây là lý do nó bị giữ lại tại sân bay.

Hiện tại, 3 chú hổ con đã được Hiệp hội chăm sóc động vật Li-băng tiếp nhận để cứu chữa và chăm sóc rồi nhé Trên trang Facebook của tổ chức này cũng đăng status: "Những con hổ có giá hàng chục ngàn USD trên thị trường chợ đen và người chủ sở hữu đang tìm cách để lấy lại chúng."

Mấy bé hổ đáng thương khi bị bỏ quên ở sân bay suốt cả tuần ấy:

d862470c93c2104ce298.jpg


fa944848459037e74581.jpg


01903e9f637e490a2f6c.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top