XuDethuong3191
New member
Giữa quan tài Lý Liên Anh nằm một xác người đắp chăn bông kín mít, nhưng khi lật tấm chăn lên, cả đội khảo cổ phải "đứng hình" trước cảnh tượng kinh dị không tưởng
Lý Liên Anh - thái giám "ngầu" nhất Tử Cấm Thành
Lý Liên Anh là đại thái giám của nhà Thanh đã "sống sót" qua tận 4 đời vua: Hàm Phong, Đồng Trị, Quang Tự và Phổ Nghi.
Nhờ ngoại hình bảnh trai, IQ cao và khả năng "lươn lẹo" cực đỉnh, ông anh đã trở thành thái giám được Từ Hi thái hậu cưng như trứng mỏ vịt. Thậm chí bà còn phá luật tổ tiên để phong cho Lý Liên Anh chức vụ cao nhất - từ một "nô tì" mà trèo lên đỉnh quyền lực, ảnh hưởng còn lớn hơn cả hoàng đế và hoàng hậu nữa cơ!
Mùa hè năm 1966 - phát hiện chấn động
Mùa hè năm 1966, tại quận Hải Điện, Bắc Kinh, ngôi mộ của thái giám Lý Liên Anh được phát hiện ngay trong khuôn viên trường trung học 61. Đầu tiên là một nhóm dân thường khoảng 5-6 người "stumble upon" ngôi mộ này. Theo như mô tả, lăng rộng khoảng 20 mẫu, cửa lăng có chiếc cổng vòm bằng đá cẩm thạch trắng trông cực kỳ "xịn sò".
Trên cổng có khắc dòng chữ: "Mộ của Lý tổng quản do vua ban", hai bên trụ có câu đối: "Thông u hướng minh chiêu thùy vạn tự - Đại trung chí chính củng cố thiên thu".
Đội khảo cổ nhận được tin báo và nhanh chóng vào cuộc. Do mộ được xây trên nền tam thổ cứng (chuẩn quy cách hoàng gia luôn nhé), nên phải dùng cả máy xúc làm việc liên tục suốt 1 tuần mới đào tới được mộ thất
Khi vừa bước xuống lăng, đội khảo cổ choáng ngợp trước một căn phòng lát đá cẩm thạch trắng, hoa văn chạm khắc trên tường phía đông và tây tinh xảo đến từng chi tiết. Đây chính là mộ thất chứa quan tài thái giám Lý Liên Anh.
Cỗ quan tài màu đỏ tím, sơn son thếp vàng được đặt trên phản đỡ làm từ ngọc bích (flex cháy luôn nha!). Xung quanh quan tài trải đầy trang sức, mặt dây chuyền và tiền xu đồng khắc chữ "Lý".
Cảnh tượng "nghẹt thở" bên trong quan tài
Đồ tùy táng thì sang xịn mịn thế rồi, nhưng cảnh tượng bên trong quan tài lại khiến cả đội khảo cổ "toát mồ hôi hột". Giữa quan tài là một xác người đắp chăn bông kín người, nhưng khi lật tấm chăn lên... chẳng thấy thân thể đâu cả, chỉ có một đống bùn nhão nhoét!
Thi thể vị thái giám quyền lực nhất triều Thanh giờ chỉ còn lại... đúng một cái đầu!
Những thành viên đội khai quật lúc đó vẫn còn run khi nhớ lại: "Tôi vẫn nhớ rõ hình dáng cái hộp sọ ấy, gò má cao và cái miệng chu lên. Phía trên được bao phủ bởi một lớp da giúp giữ cái đầu nguyên vẹn".
Hình dạng "không toàn thây" của Lý Liên Anh khiến nhiều người tin rằng nơi này đã bị mộ tặc "ghé thăm", những tên trộm vì ham đồ tùy táng mà giẫm đạp lên thi thể vị hoạn quan. Tuy nhiên các chuyên gia khảo cổ lại không nghĩ vậy!
Căn phòng mộ này thực tế còn rất nguyên vẹn và ngăn nắp, quan tài không một vết xước cùng hàng trăm món tùy táng giá trị vẫn còn đó - chứng minh chưa ai xâm phạm vào đây bao giờ.
Bên cạnh thi thể Lý Liên Anh, các nhà khảo cổ còn thu được nhiều vật báu như chuỗi hạt Phật giáo, vàng bạc châu báu, vòng tay, nhẫn và dây chuyền làm bằng ngọc bích ngâm vàng từ thời nhà Tống. Đặc biệt nhất là thanh bảo kiếm làm bằng đá Sapphire từ thời nhà Thanh (giá trị không tưởng luôn! ).
Thật không phải nói nhiều khi khẳng định rằng lăng mộ của Lý Liên Anh chính là lăng mộ thái giám "chanh sả" nhất trong lịch sử. Điều đó đủ chứng minh ông anh từng được "sủng" đến mức nào rồi!
Bí ẩn thi thể "đầu còn thân mất"
Vậy tại sao di thể vị thái giám tâm phúc của Từ Hi Thái hậu lại bi đát đến vậy? Để giải đáp câu hỏi này, các nhà sử học phải "quay ngược thời gian" về thời điểm Lý Liên Anh qua đời.
Tháng 10 năm 1908, Từ Hi Thái hậu qua đời, theo "Gia phả họ Lý": "Tròn trăm ngày để tang, Lý Liên Anh xuất Cung Dưỡng lão".
Vị thái giám chuyển về nhà ở Bắc Kinh, hàng ngày ăn chay niệm Phật, đóng cửa không giao tiếp với ai. Ba năm sau, Lý Liên Anh qua đời. Hậu duệ gia đình họ Lý kể lại ông ta chết vì mắc bệnh kiết lỵ và "ra đi" trong vòng ba hoặc bốn ngày sau khi phát bệnh.
Tuy nhiên, các văn bia lịch sử nhà Thanh lại ghi hoàn toàn khác - Lý Liên Anh bị giết chết! Dưới thời Từ Hi thái hậu, ông ta đã "gây thù chuốc oán" với không ít người và không còn "chỗ dựa" sau sự sụp đổ của triều đình phong kiến. Điều này càng khiến người ta tin rằng Lý Liên Anh đã bị giết không toàn thây.
Dân gian còn lan truyền một tin đồn khác về việc chôn cất Lý Liên Anh. Theo đó, vì lúc sinh thời có quá nhiều kẻ thù nên ông đã chủ động tổ chức lễ tang giả, rêu rao khắp kinh thành để đánh lạc hướng dư luận. Lăng mộ này cũng là ngôi mộ giả, chỉ an táng một phần cơ thể, còn nơi an nghỉ thật lại nằm ở chỗ khác (chiêu thức "cao tay" thật đấy! ).
Theo giả thuyết này, các nhà khảo cổ học Trung Quốc cũng ra sức tìm kiếm manh mối về "ngôi mộ còn lại" của Lý Liên Anh nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời.
Nguồn: kenh14.vn