KhoaiAngel7561
New member
Chuyện này nghe hơi rùng rợn nha mọi người ơi! Liệu anh nhà khoa học này có thật sự bị "lời nguyền" từ xác ướp không nhỉ?
Ramy Romany - một nhà Ai Cập học kiêm đạo diễn phim đã kể lại câu chuyện "ám ảnh" của mình trong podcast The Jordan Harbinger Show. Và thật sự nó nghe rất đáng sợ luôn á!
Mọi chuyện diễn ra khi anh ấy mở một ngôi mộ cổ để quay chương trình Mummies Unwrapped trên kênh Discovery. Bên trong ngôi mộ này là xác ướp của một nhân vật mà người ta tin là có thật trong Kinh Thánh đó. Plot twist rồi nè!
Theo kịch bản của chương trình, Ramy Romany phải là người đầu tiên bước vào hầm mộ - cái hầm mà đã đóng kín suốt nhiiiều năm trời. Nhiệm vụ của anh là mở cửa và check xem bên trong có rắn hay bẫy gì không. Vì không tin vào chuyện "lời nguyền" nên anh đi thẳng xuống cầu thang vào hầm mộ luôn. Mà hầm mộ này dài lắm, bụi bặm khắp nơi nữa chứ! ️
Nhưng mà... khi về đến thủ đô Cairo, drama bắt đầu rồi! Anh ấy bắt đầu cảm thấy không khỏe. Sốt cao liên tục ở mức 42 độ C luôn á (tưởng tượng nóng cỡ nào), rồi ho ra máu nữa. Thậm chí còn bị ảo giác và suýt chết mất! May mà các bác sĩ kê thuốc kháng sinh liều cao cứu kịp.
Hiện tại thì sức khỏe của anh đã ổn định hơn rồi nhé!
Theo lời Ramy Romany thì ngôi mộ đó đã không ai mở suốt 600 năm trời (600 năm đó nha các bạn!). Các bác sĩ nghi ngờ có thể anh bị bệnh do rắn, dơi hoặc bụi bặm trong mộ gây ra.
Nhưng bản thân Romany lại tin rằng mình bị "lời nguyền" của Pharaoh đấy! Anh nói có thể mình nhiễm bệnh nấm - loại bệnh mà nhiều người từng chui vào mộ cổ hay mắc phải. Hơi sus đấy nhỉ?
Nhắc đến chuyện "lời nguyền" thì phải kể luôn câu chuyện năm xưa nha! Tháng 11/1922, các nhà khảo cổ học người Anh đã làm nên lịch sử khi tìm thấy lăng mộ của Vua Tutankhamun (hay gọi tắt là Tut) ở Thung lũng các vị vua ở Ai Cập.
Sau đó, George Carnarvon - một thành viên trong đoàn khảo cổ đã đột ngột qua đời không rõ lý do vào năm 1923. Vài tháng sau, anh em của Carnarvon là Aubrey Herbert cũng mất luôn vì lý do tương tự.
Plot twist là ngay cả những người không hề bước chân vào khu mộ cũng gặp tai họa khủng khiếp nữa này! Có ý kiến cho rằng ông ấy bị nhiễm mầm bệnh nấm Aspergillus khi mở ngôi mộ của Pharaoh Tutankhamun.
Nguồn: soha.vn