Mơ làm "em gái mưa" của đại gia, cô gái trẻ suýt bay màu vì tin lời ngon ngọt

4fbf3532e8e62b1a422f.jpg


Cứ mải mơ mộng kiếm "anh" có tiền chu cấp cuộc sống sang chảnh, thiếu nữ đã suýt rơi vào tay bọn buôn người. May quá vẫn còn số hưởng thoát được ở phút cuối!

Khi giấc mơ "lên đời" thành ác mộng

Lê Thị Yến (sinh năm 1987, đăng ký ở phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng) làm nghề cắt tóc gội đầu bình thường. Năm 2010, lúc về quê Hưng Yên chơi, Yến gặp người cô họ tên Lê Thị Hải (sinh năm 1971, ở Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên).

Plot twist đau lòng: Hải từng là cô gái ngây thơ ngoài mười tám nhưng bị lừa sang Trung Quốc, rơi vào động mại dâm. Mấy năm trời bị ép phải làm những việc kinh khủng đến kiệt sức, qua 30 tuổi khi hết "giá trị sử dụng" thì Hải mới trốn về được Việt Nam.

Thoát khỏi "địa ngục" nhưng Hải không dám về quê vì xấu hổ, lại còn nghiện ngập do bị ép dùng chất để tiếp khách. Thế là người phụ nữ này lang thang ở Hải Phòng, Hà Nội sống bằng nghề không ai muốn nhắc, ăn cắp vặt và sau đó... lừa bán người sang Trung Quốc luôn.

Khi gặp Hải, Yến mới 23 tuổi nhưng nghe lời cô họ "dụ dỗ" thì cũng đồng ý tham gia con đường tối tăm này. Rùng mình!

Nạn nhân đầu tiên mà Yến nhắm đến chính là đồng nghiệp 18 tuổi cùng tiệm tên Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1992, quê Điện Biên). Thủy có hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ được một chị ở Hải Phòng đem về nuôi.

Nhưng khi Thủy lớn lên thì mẹ nuôi vào tù vì buôn ma túy. Mất chỗ nương tựa, Thủy phải làm đủ nghề kiếm sống, đến khi làm nhân viên tiệm cắt tóc gội đầu cùng Yến.

Làm nghề này cũng chỉ đủ sống qua ngày, không có tiền dư để gửi về phụ bố mẹ ở quê. Thế nên Thủy hay "tâm sự" với Yến về mơ ước gặp được "đại gia" giàu có để được chu cấp, sống cuộc đời an nhàn sung sướng.

Chính những chia sẻ và ham muốn được "lên đời" này đã khiến Thủy rơi vào tầm ngắm của kẻ buôn người đang làm cùng. Nguy hiểm vãi!

Màn kịch dở khóc dở cười và cú giải cứu thần thánh

Hiểu rõ tâm lý của "em gái", Yến bàn với bà cô dựng lên màn kịch "đại gia tán tỉnh kiều nữ".

Yến thì thầm với Thủy rằng có một "anh" sinh năm 1965 là đại gia ở Hà Nội, vì mải mê công việc nên chưa lập gia đình, giờ muốn tìm một cô gái tuổi đôi mươi để xây dựng hạnh phúc.

Nghe thế, Thủy mừng rơn vì nghĩ cuộc đời sắp sang trang mới, liền đồng ý lên Hà Nội gặp "bạch mã hoàng tử". Naiveeee quá đi! ‍♀️

Ngày 4/7/2010, Thủy cùng Yến lên Hà Nội. Tại đây, cô gặp Hải, người tình của Hải là Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1966) và một người đàn ông tự xưng là "đại gia" tên Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1965).



Ngay lần đầu gặp mặt, Hậu đã acting hết sức pro: lịch thiệp, chu đáo, tặng Thủy 2 bộ quần áo rồi rủ đi ăn nhà hàng sang chảnh.

Sau đó, Thủy cùng 4 đối tượng vào khách sạn thuê 2 phòng nghỉ. Thủy và "đại gia" ở chung phòng, 3 người còn lại ngủ phòng bên cạnh.

Vào phòng riêng, vị "đại gia" còn đưa cho Thủy 5 triệu đồng (thời 2010 đó nha), bảo mua quà cho gia đình.

Thấy người mới quen đã "chịu chi" thế nên Thủy như ngất ngây trong hạnh phúc, cứ nghĩ mình gặp được "chân ái".

Đêm đó, Thủy không lăn tăn gì mà ngủ cùng vị "đại gia", cứ mơ về cuộc đời "lên hương" sắp tới.

Hôm sau, theo kịch bản đã viết sẵn, "đại gia" vờ phải sang Trung Quốc ký hợp đồng gấp rồi rủ mọi người đi cùng. Thủy không hề nghi ngờ gì mà đi theo.

Khi chiếc taxi chạy đến lối mòn vào rừng sâu sang Trung Quốc thuộc địa phận Hoàng Việt, Văn Lãng, Lạng Sơn thì... BOOM! Chạm trán tổ trinh sát thuộc Phòng PC47 Công an tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ, bị đưa về cơ quan công an làm việc liền!

Đến đây thì "màn kịch" lừa bán người qua biên giới của Yến và đồng bọn bị lật tẩy triệt để. "Đại gia" Hậu bị bóc phốt chỉ là thằng vô công rồi nghề ở Hà Nội.

Còn bà cô "tốt bụng" của Yến cũng lộ nguyên hình khi lên cơn nghiện ma túy vật vã ngay tại cơ quan công an luôn.



May mắn cho Thủy khi được tổ trinh sát giải cứu ngay sát biên giới. Nếu đêm đó thiếu chút may mắn, chắc thiếu nữ này đã bị bán vào động mại dâm bên Trung Quốc rồi. Hú hồn!

Vì hành vi buôn người, Hải bị TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 7 năm tù, Yến 6 năm tù còn hai "đại gia" fake mỗi người ăn 5 năm tù.

Plot twist tiếp: Khi đang chịu án trong trại giam Phú Sơn, một nạn nhân từng bị Hải bán sang Trung Quốc trốn thoát về tiếp tục tố cáo, khiến Hải bị đưa ra xét xử và tăng thêm 8 năm tù giam nữa. Nghiệp quật đúng kiểu!

Hải quay lại trại giam Phú Sơn trong sự khinh bỉ của bạn tù. Ngày ngày đi lao động, Hải cúi gằm mặt không dám nhìn ai, sợ chạm phải ánh mắt coi thường.

Gia đình Hải vì bặt tin nên cũng không biết Hải đang ở tù. Suốt 3 năm trong tù, Hải chưa một lần nhận được quà thăm nuôi của người thân. Nhắc đến gia đình, đến quá khứ, Hải rơm rớm nước mắt, những giọt lệ ân hận muộn màng lẫn lộn sự nuối tiếc.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top