BanhPinky403
New member
Bị crush chia tay, Nguyễn Hải Dương (sinh năm 1991, quê An Giang) đã không chịu được cú sốc, nảy sinh ý định tàn độc: giết cả nhà người yêu cũ để cướp tài sản Màn kịch tưởng chừng hoàn hảo do hắn dàn dựng cuối cùng cũng bị cơ quan CSĐT điều tra làm rõ, bắt giữ và đưa ra trừng trị trước pháp luật.
## Vụ án mạng khiến cả nước rùng mình
Sáng ngày 7/7/2015 lúc 6h45, Công an tỉnh Bình Phước nhận tin báo từ người dân về việc phát hiện 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ ở ven quốc lộ 13 (thuộc Ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) bị sát hại. Cả 6 nạn nhân tử vong với những vết đâm, chém cực kỳ dã man
Ngay khi nhận tin, lãnh đạo Công an huyện Chơn Thành đã huy động lực lượng đến bảo vệ hiện trường và nắm tình hình. Vài phút sau, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cũng có mặt, triệu tập họp khẩn và báo cáo lên Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng như Tổng cục Cảnh sát.
Bộ trưởng Bộ Công an đã phân công Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo điều tra. Tổng cục Cảnh sát chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước huy động toàn lực lượng, phương tiện để nhanh chóng làm rõ vụ án chấn động này.
Sáng 7/7/2015, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, thu thập chứng cứ. Hiện trường được bảo vệ liên tục 24/24h trong 5 ngày liền.
Tuy nhiên có vấn đề là trước khi công an có mặt, đã có nhiều người trong gia đình và công nhân xưởng gỗ đến hiện trường, làm xáo trộn dấu vết Ban Chuyên án phải nhanh chóng lập danh sách toàn bộ 87 người đã vào khu vực này để sàng lọc dấu vết.
Các nạn nhân bị giết rất tàn nhẫn. Nạn nhân Dư Minh Vỹ tử vong ở sân gần tường rào. 5 nạn nhân còn lại được phát hiện chết trong phòng ngủ. Điều đáng nói là tất cả đều không có dấu hiệu chống cự. Qua khám nghiệm tử thi, vết thương tập trung ở cổ và ngực. Các nạn nhân đều có vết hằn ở tay, cổ. Riêng hai nạn nhân Lê Thị Ánh Linh và Dư Ngọc Tố Như còn bị quấn băng dính ở tay và miệng.
Song song với khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an khẩn trương thu thập thông tin nhân thân và mối quan hệ của các nạn nhân để xây dựng giả thuyết điều tra.
Qua nắm tình hình, cơ quan CSĐT xác định: Ông Lê Văn Mỹ (sinh năm 1967) và vợ là bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (sinh năm 1973) có 3 con: Lê Thị Ánh Linh (sinh năm 1983), Lê Quốc Anh (sinh năm 2000) và Lê Gia Linh (sinh năm 2013), cùng 2 cháu Dư Ngọc Tố Như và Dư Minh Vỹ - con của chị gái bà Ánh Nga.
Vợ chồng ông Mỹ là chủ doanh nghiệp Quốc Anh chuyên kinh doanh gỗ, cơ sở sản xuất liền kề căn biệt thự. Trong 7 người sinh sống ở nhà thì 6 người bị sát hại. Chỉ có bé Lê Gia Linh 18 tháng tuổi may mắn sống sót.
Một chi tiết quan trọng: Bà Đoàn Thị Cẩm Loan - người giúp việc nhà ông Mỹ sau khi phát hiện sự việc đã hô hoán mọi người và thông báo cho Nguyễn Hải Dương - người yêu cũ của Lê Thị Ánh Linh. Và Dương cũng là một trong những người có mặt tại hiện trường sáng 7/7/2015. Sus thật sự!
## Lật mặt kẻ cuồng sát máu lạnh
Ngày 8/7/2015, Công an tỉnh Bình Phước ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giết người và cướp tài sản, đồng thời xác lập chuyên án. Tổng cục Cảnh sát báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Ban Chỉ đạo chuyên án do Thứ trưởng Lê Quý Vương làm Trưởng ban.
10h30 ngày 8/7/2015, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, thăm hỏi gia đình nạn nhân. Tại cuộc họp, Bộ trưởng yêu cầu huy động tổng lực để điều tra khám phá nhanh, tạo niềm tin cho nhân dân.
Ban Chuyên án nhận định đối tượng gây án phải từ 2 người trở lên, có chuẩn bị kỹ càng về công cụ, phương tiện. Nhiều khả năng giữa gia đình nạn nhân và thủ phạm có quen biết nhau.
Một thông tin quan trọng: Vào 2h sáng ngày 7/7/2015, có người dân phát hiện 2 thanh niên đi xe máy xuất hiện tại khu vực xưởng gỗ nhà ông Mỹ, một người đang gọi điện, người còn lại nhìn ngó xung quanh. Từ các nguồn thông tin, Ban Chuyên án loại trừ giả thuyết mâu thuẫn kinh doanh, tập trung vào giả thuyết... mâu thuẫn tình ái
Qua điều tra, Ban Chuyên án phát hiện Lê Thị Ánh Linh từng có quan hệ tình cảm với Nguyễn Hải Dương. Linh thường xuyên đưa Dương về nhà chơi, ăn ngủ. Ông Mỹ còn giao xe ô tô cho Dương lái đưa đón Linh. Gia đình ông Mỹ đi du lịch còn mời Dương đi cùng nữa kìa.
Tuy nhiên sau đó, bà Nga đổi ý không cho Linh yêu Dương nữa vì gia đình Dương không tương xứng về điều kiện kinh tế Tháng 3/2015, Linh chấm dứt quan hệ với Dương. Ngay sau đó, Linh quen và yêu người khác. Trong thời gian này, Linh thường xuyên bị Dương gọi điện đe dọa.
Khi bị đưa lên lấy lời khai, Dương vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng trả lời câu hỏi và đưa ra các căn cứ ngoại phạm. Nhưng với kinh nghiệm điều tra, Ban Chuyên án xác định: Dương sau khi chia tay Linh vẫn giữ liên lạc với Dư Ngọc Tố Như và Dư Minh Vỹ. Vỹ rất ham chơi game, cần tiền nên có thể bị lợi dụng để mở cửa cho kẻ xấu đột nhập.
Sau 3 giờ đấu tranh, các điều tra viên đã buộc Dương phải khai nhận hành vi phạm tội cùng với Vũ Văn Tiến (sinh năm 1991, quê Bình Phước) chuẩn bị phương tiện gây án. Sau khi bị chia tay, Dương đem lòng thù hận và rủ đám bạn đột nhập vào nhà ông Mỹ để giết người cướp tài sản.
Tối 6/7/2015, Dương mượn điện thoại của Đinh Công Long, sau đó về xưởng gỗ Công ty Tam Hữu ở Hóc Môn, TP.HCM và vào ngủ với bố để tạo chứng cứ ngoại phạm. Chờ bố ngủ say, Dương cậy mái tôn trèo ra ngoài và rủ Vũ Văn Tiến lên Bình Phước. Điện thoại của Dương vẫn để ở phòng ngủ, còn hắn dùng điện thoại khác liên lạc với Dư Minh Vỹ.
Khi lên đến nơi, Dương và Tiến nhắn tin cho Vỹ ra mở cổng với lý do cho tiền. Vừa mở cổng, Vỹ đã bị Dương khống chế, giết hại. Sau đó, hai tên sát nhân đi vào nhà, lên tầng 2 vào phòng Lê Thị Ánh Linh và Dư Ngọc Tố Như đang ngủ để khống chế, dùng dây buộc tay, băng dính dán miệng. Chúng vào phòng ngủ của vợ chồng ông Mỹ, lần lượt giết chết Lê Quốc Anh, Nguyễn Lê Thị Ánh Nga và ông Lê Văn Mỹ. Sau đó quay lại sát hại Ánh Linh và Tố Như
Ngoài ra, cơ quan CSĐT còn làm rõ vai trò đồng phạm của Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long) mua dao đưa cho Dương đi giết người.
Nguồn: soha.vn