Nhắc đến V3, V3i là nhắc đến cả một thời "ông vua" của Motorola cách đây cả thập kỷ rồi đó! Đây chính là hai chiến binh giúp Motorola đứng chung mâm với Nokia huyền thoại ngày xưa luôn nha. Dòng điện thoại "siêu mỏng" này khởi đầu bằng V3, rồi nâng cấp lên V3i có thêm khe thẻ nhớ. Còn em V3xx trong hình này thì được ra mắt sau V3i, độc quyền bán tại Mỹ qua nhà mạng AT&T (tháng 7/2006). Máy đã unlock xài mượt ở VN nha, hàng chị em xài cẩn thận, zin nguyên bản, đẹp như mới 99%, nhưng mà... không bán đâu nên đừng hỏi giá nhé
"Mỏng như dao cạo" chính là slogan đình đám của dòng V3 này ấy! Hồi những năm 2004-2006, hiếm lắm mới có con nào mỏng bằng V3 khi mở nắp ra. V3xx có màu đỏ Bordeaux xịn sò, trong khi V3/V3i ở VN chỉ có màu Bạc/Hồng/Vàng thôi. V3xx cũng có khe cắm thẻ nhớ như V3i, sạc qua cổng mini-USB rất tiện. Vỏ máy làm bằng kim loại ngon lành, pin nằm ở mặt sau phía dưới bàn phím, bàn phím và viền được mạ crom sáng bóng chanh sả luôn Cảm ơn chị nữ hoàng điện thoại cổ Ho Ngoc đã cho mượn em này để mình flex nè!
Mời mọi người ngắm nghía:
Nguồn: tinhte.vn