Dạo này dân tình Phú Yên đang xôn xao về drama một nhóm 7 nông dân "flex" viên ngọc lấy từ bụng ếch, nghe nói giá hàng tỷ đồng luôn á!
## Giữ kín như bưng vì sợ bị cướp?
Nghe tin đồn rầm rộ, ekip mình lần mò đến xã Hòa Phong (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) để hóng chuyện "viên ngọc thần thánh" từ bụng ếch mà anh Nguyễn Văn Hiếu đang giữ.
Nhưng mà hỏi cả chục người dân ở xã Hòa Phong, toàn bị lắc đầu "không biết" cả!
Đến tận UBND xã Hòa Phong để xác minh thì các lãnh đạo cũng "nguây nguẩy" không hay biết gì về info khó tin này, kể cả gương mặt anh Hiếu được đăng tràn lan trên mạng.
Nhờ chính quyền xã Hòa Phong dò la các xã lân cận, cuối cùng cũng có manh mối về anh Hiếu này, nhưng chỉ biết ở gần nhà máy đường Đồng Bò (xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa).
Thế nhưng đến nơi thì người dân cũng mơ hồ không rõ câu chuyện này lắm.
May quá, gặp được anh Thông (khoảng 40 tuổi) có nghe qua info này. Nhưng plot twist là anh Hiếu đang ở nhà vợ tận huyện Sông Hinh (cách Hòa Phú hơn 50km luôn).
Theo anh Thông thì "viên ngọc quý" mà anh Hiếu đang giữ là "báu vật chung" của cả team 7 người chứ không phải riêng anh Hiếu đâu nhé!
Những người này ở nhiều xã khác nhau và ở Hòa Phú cũng có một bạn đồng sở hữu, đó là anh Nguyễn Văn Q.
Nhờ anh Thông chỉ đường, chiều tối mới gặp được anh Q. Nhưng lúc đầu anh này còn "cứng" lắm, không chịu kể gì cả.
"Mấy hôm trước có một anh đến gặp thằng Hiếu, nói là làm cò bán giúp viên ngọc. Thằng Hiếu thật tình cho xem, ai dè hôm sau lên mạng thấy hình ảnh viên ngọc và nó tung hoành khắp nơi, rồi bao nhiêu người kéo đến hỏi thăm, có người trông dữ tợn ghê lắm.
Mấy đêm này tụi tôi sợ muốn chết, đêm không ngủ được, lo kẻ xấu đến hãm hại để cướp viên ngọc", anh Q. kể thật thà.
Sau hồi nói chuyện dài, anh Q. mới chịu "mở lòng" với mình. Nhưng cẩn thận cực, anh Q. yêu cầu không được chụp ảnh anh hay bất cứ thứ gì liên quan đến gia đình.
Thậm chí còn bắt đưa điện thoại cho anh giữ thì mới chịu kể chuyện. Cẩn trọng level max!
## Phát hiện báu vật trong bụng ếch khổng lồ?
Theo anh Q. kể thì vào khoảng tháng 9/2015, anh cùng team 6 người ở huyện Tây Hòa vào rừng Ea Sô thuộc huyện Ea Kak (Đắk Lắk) để đặt bẫy đú (dụng cụ bắt cá, ếch, rắn...).
Đặt bẫy dọc suối thì cả nhóm bắt được con ếch nặng gần 1kg. Thấy con ếch to vật vã, anh Q. định mang về nhà nhưng nghĩ còn đi dài ngày nên bảo team làm thịt lai rai cho vui.
Mổ bụng ếch ra, cả team "OMG" khi phát hiện một vật tròn như viên bi, màu xanh óng ánh nằm giữa lớp da và thịt dưới bụng ếch.
"Lúc đầu tụi tôi nghĩ viên bi thường thôi nên để ở hòn đá rồi làm thịt ếch lai rai. Đến tối thì viên bi sáng lên lóng lánh, cả nhóm lại xem thử. Sau đó đem bỏ xuống nước thì viên bi chuyển màu liên tục.
Thấy lạ nên chúng tôi liền bao bọc kỹ càng rồi đem về nhà", anh Q. nhớ lại.
Về nhà, nhóm anh Q. lập tức lên mạng tra cứu, đối chiếu, so sánh.
"Nhìn trên mạng, tôi thấy nó giống mấy viên ngọc quý đang rao bán. Viên giống vậy người ta rao bán với giá 32 tỉ đồng.
Nghĩ đến số tiền khủng như vậy, cả nhóm chỉ biết nhìn nhau há hốc mồm. Nghĩ nếu bán được chắc chắn cả team sẽ đổi đời", anh Q. chia sẻ.
Bàn bạc đi bàn bạc lại, cả team 7 người quyết định thay phiên giữ viên ngọc chứ không để một người giữ vì sợ bị trộm, thậm chí bị cướp luôn. Đồng thời thông tin về "viên ngọc quý" cũng được giữ kín như bưng.
Nhưng mà nếu cứ giấu kín thì ai biết mà đến mua? Vì thế, gần một tháng trước, nhóm này quyết định mang viên ngọc vào các công ty vàng bạc, đá quý ở TP HCM để kiểm định.
"Cả 7 người đều đi vào TP HCM để kiểm định viên ngọc. Khi cầm viên ngọc trên tay, nhiều chủ vàng bạc đều nói đó là ngọc quý, nhưng kiểm định thì phải để lại và đợi vài ba ngày mới có kết quả.
Họ nói vậy, chúng tôi không đồng ý vì sợ trong thời gian đó họ đánh tráo thì toang. Nếu kiểm định thì phải có chúng tôi chứng kiến, nhưng họ không đồng ý.
Cuối cùng chúng tôi mang viên ngọc về cất. Không ngờ lần đó thông tin lan truyền ra, người dân địa phương biết ít nhưng không hiểu sao người nơi khác lại biết hết".
Mình xin được xem "viên ngọc" nhưng anh Q. bảo hiện tại đã chuyển cho người khác giữ rồi.
Hỏi ai giữ thì anh Q. không nói. Chỉ bảo sáng mai sẽ dẫn đi gặp người này và cho "mục sở thị" "viên ngọc quý".
## Được 8 tỉ mới bán!
Sáng hôm sau, sau mấy cuộc điện thoại bí ẩn, anh Q. chở mình vượt hơn 50km đến thị trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh) để gặp anh Nguyễn Văn Hiếu. Vừa gặp mặt, anh Hiếu bảo: "Tôi sợ cái ông hôm trước quá, nói là cò nhưng ai ngờ lừa tôi. Làm chúng tôi mất ăn mất ngủ mấy hôm nay, tôi bị anh trai la liên hồi. Bây giờ thì ai cũng biết rồi nên tôi sẽ kể cho anh nghe".
Anh Hiếu kể tường tận như anh Q. đã nói. Đồng thời anh còn cho biết viên ngọc này khi bỏ vào trong bể nước thì chuyển màu như hình 7 sắc cầu vồng. Chưa hết, khi đặt mạnh viên ngọc vào tấm kính thì tấm kính liền vỡ.
"Đặt viên ngọc vào kính thì nó giống như dao cắt kính vậy. Kính sẽ vỡ theo sự điều khiển viên ngọc của tay mình", anh Hiếu nói về sự "xịn sò" của báu vật mà nhóm mình đang có.
"Có người trả hơn 1 tỉ đồng. Họ trả xong bảo chúng tôi cùng vào TP HCM giám định chính xác là ngọc thì mới mua. Tụi tôi sợ bị lừa nên không đi.
Một người khác ở Hà Nội đã vào tận nhà tôi trả giá 5 tỉ đồng, nhóm chúng tôi đồng ý bán nhưng họ trở về Hà Nội rồi đi công tác nên chưa vào để giao tiền", anh Hiếu kể.
Anh Hiếu còn nói thêm, mới đây có nhờ một người ở Gia Lai chuyên kinh doanh đá quý mai mối với khách hàng Trung Quốc để bán. Những người này dự định khoảng giữa tháng 6 sẽ đến Phú Yên xem hàng rồi thương lượng. "Hình ảnh tôi đã chuyển qua mạng cho họ xem rồi", anh Hiếu nói.
Khi mình muốn xem tận mắt viên ngọc thì anh Hiếu bảo hiện báu vật đã chuyển cho người khác trông coi. Hỏi người đang giữ thì anh Hiếu giấu nhẹm.
"Bây giờ nhóm anh muốn bán viên ngọc này giá bao nhiêu?", mình hỏi.
"Ai trả 8 tỉ thì bán, không thì thôi. Khi có khách hàng hỏi mua, chúng tôi sẽ cho họ xem hình ảnh trước qua điện thoại, thỏa thuận rồi mới cho xem hàng", anh Q. nói cực kỳ chắc nịch.
Sau hồi thuyết phục, anh Hiếu mới đồng ý cho mình vài tấm ảnh viên ngọc qua bluetooth. Trong ảnh, viên ngọc lấp lánh trông "chanh sả" cực!
## Công an sẽ vào cuộc điều tra
Lúc làm bài này, mình có tra cứu trên mạng nhưng không tìm thấy viên ngọc nào giống như "viên ngọc quý" mà nhóm anh Q. cho xem hình.
Thực tế tất cả những thông tin về giá tiền tỉ đều do anh Hiếu và anh Q. nói, chứ chưa có bằng chứng nào cho thấy có người hỏi mua vật này với giá tiền tỉ cả.
Theo các chuyên gia, nếu ngọc nằm trong con vật thì không bao giờ có hình thù tròn xoe như viên bi mà phải lồi lõm, không đều.
Trao đổi với mình về sự xuất hiện của viên ngọc được cho là lấy từ bụng ếch này, Đại tá Bùi Xuân Chiến - Trưởng Công an huyện Tây Hòa khẳng định, chuyện mà mọi người đang bàn tán râm ran mấy ngày nay phần nhiều là do đồn thổi.
"Tôi đã chỉ đạo kiểm tra nhưng chưa có căn cứ nào để xác định người đàn ông có tên Nguyễn Văn Hiếu cùng nhóm bạn tìm thấy viên ngọc quý trong bụng con ếch, mà đó chỉ là tin đồn", đại tá Chiến khẳng định.
Tuy nhiên, trước những hình ảnh mà phóng viên ghi nhận, đại tá Chiến nói công an huyện sẽ tiếp tục vào cuộc để tìm rõ thực hư nhằm ổn định dư luận.
Nguồn: soha.vn