Bin2k97227
New member
Có một anh viên chức cảm thấy cuộc sống của mình... nhạt nhẽo vô vị quá trời quá đất Ngày nào cũng mơ về một cuộc đời khác, một số phận khác xịn sò hơn.
Mỗi ngày trôi qua, niềm khao khát thay đổi càng lớn dần, còn nỗi chán nản với cuộc sống hiện tại thì cứ chồng chất lên không ngừng.
Rồi một đêm nọ, anh mơ thấy mình được gặp Thượng Đế luôn (xịn đét!) Anh thành thật cầu nguyện xin Ngài thay đổi vận số cho mình. Và nghe xong, Thượng Đế liền hiện ra 3 cánh cửa dẫn vào 3 căn phòng khác nhau, bảo anh cứ thoải mái chọn điều mình muốn thay đổi nhất.
Cánh cửa số 1: Mở ra toàn cảnh giàu có choáng ngợp Bước vào phòng, anh ngỡ ngàng trước núi tài sản, của cải chất đống... Nhưng lạ thật, sao trong lòng chẳng thấy một tý niềm vui nào cả? Anh tự nhủ: "Sống mà không vui thì chắc chắn không phải thứ mình cần rồi!" - rồi quay đầu bỏ đi luôn.
Cánh cửa số 2: Mở ra là cảnh quyền lực đỉnh cao Nhưng ở đây, anh chẳng tìm thấy chút chân thành nào hết. "Không cần đâu, cuộc sống giả tạo còn nguy hiểm nữa chứ!" - anh nghĩ thế rồi tiến tới cánh cửa cuối cùng.
Cánh cửa số 3: Ủa, mở ra thì thấy cả đống cô gái xinh đẹp đang chờ sẵn Mỗi người một vẻ, quyến rũ hết phần thiên hạ. Nhưng sau khi quan sát kỹ một hồi, anh đặt tay lên ngực, buồn rầu nhận ra rằng... ở đây chẳng có tình yêu đích thực nào cả. "Mình đâu phải động vật!" - anh thốt lên rồi... tỉnh giấc khỏi giấc mơ kỳ lạ đó.
Tỉnh dậy, anh viên chức quyết định thay đổi cuộc đời mình theo cách khác: vẽ nên bức tranh cuộc sống với ba màu sắc chủ đạo là Niềm Vui, Sự Chân Thành và Tình Yêu
Không chọn cuộc sống ngập trong tiền bạc nhưng thiếu vắng niềm vui - đó thực sự là một lựa chọn sáng suốt đấy! Bởi vì anh đã hiểu rõ mình muốn gì: những giây phút vui vẻ, hạnh phúc mới là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này.
Nghĩ mà xem, nếu phải đổ hết thời gian sống để cày cuốc kiếm thật nhiều tiền, nhưng lại không có thời gian để tiêu chúng thì... sống làm gì cho mệt người Cuộc sống kiểu đó chẳng hạnh phúc tí nào.
Thời gian của mỗi người đều có hạn mà, và đích đến cuối cùng của ai cũng đều lạnh lẽo và cô đơn khi cái chết đến. Chính vì vậy nên cuộc sống là một hành trình, đừng đợi tới khi có núi tiền mới chịu hạnh phúc nhé! Hãy tìm cách để vui vẻ và hạnh phúc ngay từ bây giờ đi
Những người ngồi ở địa vị cao, tuy bề ngoài được nhiều người kính nể, nhưng thực ra lại cô đơn lắm Giống như người ngồi trên đỉnh núi cao quanh năm, lạnh lẽo và cô độc, các mối quan hệ thiếu đi sự chân thành, hiếm có ai thực sự bầu bạn sẻ chia cùng.
Những sắc màu cuộc sống không được vẽ nên từ tiền bạc, quyền lực hay dục vọng được thỏa mãn đâu các bạn ơi! Mà nó được làm nên từ chất liệu của niềm vui, sự chân thành và tình yêu
Ở bất cứ đâu, hoàn cảnh nào mà bạn có đủ cả ba thứ đó, thì chính nơi ấy có "vận mệnh" của bạn đấy. Vì cuộc sống là một hành trình, hãy chọn cho mình một chuyến đi để bạn không bao giờ phải hối tiếc khi đã "về đích" nhé!
Nguồn: soha.vn