TepXanh8797
New member
Tưởng đâu sau khi kiểm soát được dịch COVID-19 xong, Quảng Ninh mở cửa cho du lịch nội tỉnh thì TP. Hạ Long sẽ tấp nập trở lại. Nhưng thực tế là hàng quán vẫn đóng im lìm, đường phố vắng như... chùa Bà Đanh luôn các bạn ơi!
Dù tỉnh Quảng Ninh đã chuyển sang trạng thái bình thường mới sau đợt dịch COVID-19 bùng phát, nhưng mà cảnh ế ẩm vẫn cứ kéo dài. Các quán hàng dịch vụ không có khách, du lịch thì... đừng hỏi nữa!
Ghi nhận vào hôm 5/3, khác hẳn với hình ảnh Hạ Long đông đúc chen chúc nhau vào cuối tuần trước kia, giờ đây nơi này vắng vẻ đến nao lòng. Từ bãi biển cho đến khu dịch vụ nhà hàng đều đìu hiu cả
Những tuyến phố vốn luôn đông nghịt khách du lịch như Vườn Đào, khu du lịch Bãi Cháy, dãy phố ẩm thực gần công viên Hạ Long và cảng tàu quốc tế Tuần Châu giờ vắng bóng người hẳn.
Điển hình là cảng tàu quốc tế Tuần Châu, tuy đã được phép hoạt động trở lại và có thể đón khách tham quan các danh thắng nổi tiếng trên vịnh Hạ Long, nhưng ở đây vắng vẻ chưa từng thấy. Khu vực nhà ga đón khách im ắng, chỉ có vài chủ tàu đứng cửa chờ mời chào khách thôi
Riêng tuyến đường Vườn Đào vốn được coi là nhộn nhịp nhất khu du lịch vì có hệ thống nhà hàng, khách sạn dày đặc giờ cũng trở nên đìu hiu không kém.
Nhiều cửa hàng chọn cách đóng cửa luôn để giảm bớt chi phí thuê nhân viên, số khác thì phải chuyển nhượng nhà hàng, ngừng buôn bán hẳn. Thương quá đi mất
Một số hình ảnh vắng lặng tại TP. Hạ Long ghi lại được:
Hành lang ở cảng Tuần Châu dành cho du khách không một bóng người nha mọi người!
Nhà ga cảng Tuần Châu không còn nhộn nhịp như xưa nữa rồi
Chỉ có một vài chủ tàu ngồi chào mời khách du lịch
Tàu cao tốc neo đậy lâu nay tại cảng Tuần Châu vì không có khách
Cảng tàu đìu hiu đến thương tâm
Hàng quán đóng cửa im lìm
Nguồn: kenh14.vn