CunNana9522
New member
Uhm... ai nghĩ ngày xưa cũng có chế độ "đa đạo" nhưng ngược lại thế này không? Hay là nhà Thanh xưa kia cũng có lúc "mở" lắm chứ nhỉ?
Phải nói thẳng là thời phong kiến Trung Quốc xưa, chị em phụ nữ gánh hết cả sự khắt khe của lễ giáo. Mấy ông đàn ông thì được phép "năm thê bảy thiếp" thoải mái, còn chị em thì chỉ được có một người đàn ông duy nhất suốt đời. Thậm chí chồng mất rồi cũng phải góa bụa thờ chồng một mình, còn dám nghĩ đến việc tái giá là ăn đòn, bị thả trôi sông luôn đó!
Nhưng mà lịch sử có trường hợp "khác người" không nhỉ?
Chuyện là vào mùa hè năm 2016, một hồ chứa nước ở thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến phải xả nước để chuẩn bị đón mưa. Ai ngờ khi nước rút xuống, người ta phát hiện dưới đáy hồ có tận 30 ngôi mộ cổ lớn nhỏ khác nhau!
Ekip khảo cổ lập tức lao vào hiện trường, khoanh vùng 30 ngôi mộ nằm trong diện tích 300m² dưới chân núi. Các ngôi mộ này có từ thời vua Khang Hy nhà Thanh cho đến thời Trung Hoa Dân Quốc.
Hỏi han dân địa phương thì mới biết đây từng là vùng đất "phong thủy xịn xò" nên nhiều quan to trong triều nhà Thanh cũng chọn nơi này để an táng.
Nhưng khi xem kỹ bia mộ, các chuyên gia sốc nặng khi phát hiện một ngôi mộ siêu kỳ lạ! Mộ rộng, chôn từ thời Khang Hy, nhưng điểm lạ là trên bia ghi tên 3 người: 2 nam 1 nữ được hợp táng chung. Vai vế của 3 người chỉ ghi mơ hồ là "ông tổ", "bà tổ" chứ không rõ ràng tí nào!
Hợp táng 3 người thì có nhưng thường là 1 ông chồng với 2 bà vợ (vợ cả, vợ lẽ) chứ đâu ai thấy trường hợp 2 trai 1 gái thế này bao giờ! Vậy mối quan hệ giữa 3 người trong mộ là gì?
Nhiều người đoán đây là mộ của vợ chồng và con trai. Nhưng các chuyên gia lịch sử lại bảo: phong tục ở Phúc Kiến hồi đó thường chỉ chôn vợ chồng chung thôi, hiếm khi chôn cả con cái, anh em. Việc chôn vợ chồng cùng con trai thì còn hiếm hơn nữa!
Nguồn: soha.vn