Hôm trước mình có thấy clip mổ Galaxy S7 nhưng mà chất lượng hình ảnh không ổn lắm, xem không đã mắt tí nào Giờ thì các cao thủ iFixit xuất chiêu, "phẫu thuật" em điện thoại này và cho ae hình ảnh siêu chi tiết luôn nè!
Kết quả ra sao? Galaxy S7 chỉ ăn được có 3/10 điểm từ iFixit thôi, thậm chí còn thấp hơn cả Galaxy S6 năm ngoái nữa cơ Lý do chính là vì Samsung dùng keo dính tùm lum, khắp nơi á!
Mặt trước và sau của máy đều phủ kính, trông thì sang xịn mịn và bền bỉ thật đấy, nhưng mà keo dán chặt quá trời luôn, muốn mở ra khó khăn vô cùng Tháo mặt lưng cũng vậy, cực khổ không kém!
Còn nếu bạn định thay cổng USB thì... chuẩn bị tinh thần nhé, vì phải mở màn hình ra, và khả năng cao là sẽ làm vỡ nó mất
Tuy nhiên cũng có tin vui là nhiều linh kiện trong S7 được làm kiểu module, nên nếu đã phá được vào bên trong rồi thì có thể thay thế từng cái một được đấy! Nhờ iFixit mà ae mình cũng nhìn rõ hơn về ống đồng tản nhiệt chất lỏng xịn xò và những ron chống nước của S7 nữa. Giờ thì ngồi xem show mổ xẻ thôi!
Chuẩn bị lên bàn mổ nào các bạn ơi!
So với Galaxy S6 năm ngoái thì sao nhỉ?
Bước đầu tiên: phải "chườm nóng" cho em nó trước để keo mềm ra, chứ không là không bẻ nổi đâu
Vì keo dính khắp nơi nên phải dùng cả nạy lẫn kẹp để bung phần mặt lưng ra. Bắt đầu thấy ruột gan bên trong rồi đây!
Nhìn những mảng keo trên nắp lưng này coi, dính chằng chịt luôn á
iFixit có nói là Samsung năm nay đổi sang dùng keo màu đen, còn S6 năm ngoái xài keo trắng. Có thể là công thức mới giúp chống nước tốt hơn, hoặc đơn giản là... đổi màu cho sang chơi thôi
Mặt lưng tháo xong rồi nhưng vẫn còn một tấm bảo vệ nữa nằm ở trong nè. Tấm này kiêm luôn vai trò làm ăng-ten đấy!
Nguồn: tinhte.vn