Chill đời thôi chứ ai ngờ chuyện kinh hoàng thế này lại xảy ra! Một con cá sấu khổng lồ vừa bị người dân Indonesia mổ bụng và phát hiện thứ bên trong khiến ai cũng phải rùng mình
Chuyện là vào ngày 19/9, cụ Yasmin 68 tuổi đi câu cá ở con sông thuộc huyện Rokan Hilir, tỉnh Riau, Indonesia nhưng không thấy về. Lo lắng quá, người dân địa phương đã lập team tìm kiếm ngay. Con trai cụ là Sunardi đã tìm thấy quần áo của bố và cần câu bị bỏ lại gần bờ sông – dấu hiệu không ổn rồi
Ekip tìm kiếm cày cuốc suốt đêm, đến sáng 20/9 thì nghe tiếng nước bắn tung tóe ở khu vực cách chỗ tìm thấy đồ đạc của cụ Yasmin khoảng gần 100 mét. Đến kiểm tra thì phát hiện một con cá sấu khổng lồ có biểu hiện lạ lắm.
Người dân quyết định giết con cá sấu và khi mổ bụng nó ra... OMG Họ tìm thấy một vài bộ phận thi thể của cụ Yasmin trong bụng con quái vật này!
Ông Isa Imam Syahroni - Cảnh sát trưởng Rokan Hilir cho biết: "Thi thể không còn nguyên vẹn khi được thu thập. Gia đình đã chấp nhận sự ra đi của ông và từ chối khám nghiệm tử thi".
Plot twist là chỉ một ngày trước đó, tỉnh này cũng vừa tìm thấy thi thể của một cần thủ khác bị cá sấu ăn thịt. Cụ thể là bạn Andika Saputra 21 tuổi bị cá sấu kéo xuống sông Cantik khi đang đi bắt ốc vào ngày 15/9
Indonesia là nhà của 14 loài cá sấu, trong đó có những con cá sấu cửa sông khổng lồ và cực kỳ hung dữ. Các chuyên gia bảo tồn cho rằng lý do cá sấu ngày càng di chuyển sâu vào đất liền, gần các làng mạc là do:
- Đánh bắt quá mức làm cạn kiệt nguồn thức ăn tự nhiên của cá sấu
- Mất môi trường sống vì phát triển các vùng ven biển thành trang trại
- Người dân vẫn tắm và đánh bắt cá thô sơ trên sông - tạo cơ hội cho cá sấu tấn công
Nguồn: soha.vn
Chuyện là vào ngày 19/9, cụ Yasmin 68 tuổi đi câu cá ở con sông thuộc huyện Rokan Hilir, tỉnh Riau, Indonesia nhưng không thấy về. Lo lắng quá, người dân địa phương đã lập team tìm kiếm ngay. Con trai cụ là Sunardi đã tìm thấy quần áo của bố và cần câu bị bỏ lại gần bờ sông – dấu hiệu không ổn rồi
Ekip tìm kiếm cày cuốc suốt đêm, đến sáng 20/9 thì nghe tiếng nước bắn tung tóe ở khu vực cách chỗ tìm thấy đồ đạc của cụ Yasmin khoảng gần 100 mét. Đến kiểm tra thì phát hiện một con cá sấu khổng lồ có biểu hiện lạ lắm.
Người dân quyết định giết con cá sấu và khi mổ bụng nó ra... OMG Họ tìm thấy một vài bộ phận thi thể của cụ Yasmin trong bụng con quái vật này!
Ông Isa Imam Syahroni - Cảnh sát trưởng Rokan Hilir cho biết: "Thi thể không còn nguyên vẹn khi được thu thập. Gia đình đã chấp nhận sự ra đi của ông và từ chối khám nghiệm tử thi".
Plot twist là chỉ một ngày trước đó, tỉnh này cũng vừa tìm thấy thi thể của một cần thủ khác bị cá sấu ăn thịt. Cụ thể là bạn Andika Saputra 21 tuổi bị cá sấu kéo xuống sông Cantik khi đang đi bắt ốc vào ngày 15/9
Indonesia là nhà của 14 loài cá sấu, trong đó có những con cá sấu cửa sông khổng lồ và cực kỳ hung dữ. Các chuyên gia bảo tồn cho rằng lý do cá sấu ngày càng di chuyển sâu vào đất liền, gần các làng mạc là do:
- Đánh bắt quá mức làm cạn kiệt nguồn thức ăn tự nhiên của cá sấu
- Mất môi trường sống vì phát triển các vùng ven biển thành trang trại
- Người dân vẫn tắm và đánh bắt cá thô sơ trên sông - tạo cơ hội cho cá sấu tấn công
Nguồn: soha.vn