Mkhitaryan - "Kho báu" mất tích của Man United cuối cùng cũng được tìm thấy rồi!

TráMiÚ

New member
ea5971cdb20dc5d53cc1.jpg


Hồi đầu mùa, Mourinho còn gọi Mkhitaryan là "tiền vệ phải" thôi đó. Nhưng giờ thì chắc "Người đặc biệt" phải đổi ý rồi đấy!

Mourinho và những "phù thủy" kiến tạo của ông

Đi đến đâu, Mourinho cũng có trong tay những "playmaker" đỉnh cao. Deco ở Porto, Wesley Sneijder ở Inter Milan, Mesut Ozil ở Real Madrid, hay Joe Cole, Eden Hazard, Oscar trong hai lần dẫn dắt Chelsea - toàn những cái tên làm mưa làm gió!

Trong khi đó, Man United suốt mấy chục năm trời cứ loay hoay tìm một số 10 đúng nghĩa, nhưng mà... toàn thất bại cả thôi!

39ec70cadfd817767ec3.png


Thời Sir Alex Ferguson cầm quân, Quỷ đỏ chạy sơ đồ 4-4-2 với tiền đạo chơi lùi (thường là Wayne Rooney đảm nhận). Rõ ràng là với setup như vậy, không có chỗ cho một số 10 cổ điển rồi - kiểu người chơi cao nhất trên hàng tiền vệ, chỉ lo kiến thiết và chuyển từ thủ sang công thật nhanh ý.

Lúc đó Man United cũng không thiếu tiền vệ chất lượng đâu nhé: Paul Scholes, Ryan Giggs, David Beckham, Cristiano Ronaldo đều sẵn sàng tỏa sáng. Nhưng mà gọi họ là "playmaker" thì hơi... khiên cưỡng. Vài người chỉ là tiền vệ cánh thuần túy, còn Paul Scholes thì chưa bao giờ được "thả" khỏi nhiệm vụ phòng ngự cả.

Khi huyền thoại ra đi, vấn đề bắt đầu...

Sau khi Sir Alex về hưu, drama mới thực sự bắt đầu! Cũng đội hình cũ nhưng Quỷ đỏ từ "đáng sợ" giờ chỉ còn là cái tên suông. Họ gặp khó khăn cực lớn trong việc triển khai tấn công.

Con số nói lên tất cả: Ba mùa cuối của Sir Alex, Man United ghi được 78, 89 và 86 bàn. Còn các mùa sau khi ông đi? Chỉ còn 64, 62 và tệ nhất là 49 bàn mùa trước. Thảm họa thật sự!

57a3009f1e613534bb6e.png


Người ta đổ lỗi là do không còn Sir Alex, không còn tiền đạo đỉnh như Robin Van Persie. Nhưng còn một lý do nữa: Man United thiếu một "playmaker" đủ khả năng tạo đột biến trong tấn công!

Juan Mata và Angel Di Maria được kỳ vọng lắm, nhưng mà... không như ý lắm. Di Maria nửa mùa đầu cũng ổn, nhưng sau đó lao dốc không phanh. Cuối cùng anh chàng này quyết định "chạy mất dép" khỏi Manchester chỉ sau nửa mùa, để lại đống tức giận và thất vọng cho fan! ‍♂️

00a0defdfc6507dd0dff.png


Juan Mata lại là case khác. Anh đóng góp 86 bàn kể từ khi đến Anh (44 bàn + 42 kiến tạo cho cả Chelsea và Man United). Trong cùng khoảng thời gian đó, không tiền vệ nào sánh kịp Mata về chỉ số này đâu nhé!

Nhưng mà vấn đề là Mata thiếu tốc độ và thể hình yếu hơn khi phải "đu" với các hậu vệ to con của đối phương. Điều này khiến anh mất khả năng tạo đột biến, đặc biệt khi gặp những đội "đổ bê tông" trước khung thành với đám hậu vệ to như cột điện, chơi rất quyết liệt.

Henrikh Mkhitaryan - Nghiệm số mới của phương trình! ✨

Nhưng giờ thì có vẻ Man United đã tìm ra đáp án rồi: Henrikh Mkhitaryan! Màn trình diễn trước Leicester City là minh chứng rõ nhất. Bàn mở tỷ số vào lưới Kasper Schmeichel là một khoảnh khắc thiên tài, nhưng điều đỉnh nhất lại ở một pha bóng trước đó.

Phút 23, sau tình huống phạt góc của Leicester, bóng được Eric Bailly phá ra và đến chân Mkhitaryan. Tiền vệ 28 tuổi lập tức chuyển từ thủ sang công. Anh "xâu kim" Danny Drinkwater, dễ dàng qua mặt Wilfried Ndidi và Ahmed Musa, trước khi nhận bóng từ Mata, chuyền vào cho Marcus Rashford dứt điểm (tiếc là vọt xà).

Từ lúc bóng đến chân Micky, qua hai lần chuyền với Herrera và Mata, đến khi Rashford sút chỉ mất có... 16 giây! Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cầu thủ người Armenia đã biến một pha tranh chấp bất lợi ở giữa sân thành cơ hội cực nguy hiểm.

Nhớ lại trận đấu với Tottenham, Mkhitaryan cũng tăng tốc từ giữa sân, vượt qua Toby Aldeweireld - một trung vệ cực đỉnh, trước khi "xé lưới" Hugo Lloris, đánh dấu bàn thắng Premier League đầu tiên tại Old Trafford của mình.

bde92beb87875222006b.png


Đáng chú ý là trận Leicester đánh dấu bàn thắng thứ 5, kiến tạo thứ 4, và lần thứ 5 nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận của Mkhitaryan chỉ trong khoảng 2 tháng rưỡi, tính từ trận Feyenoord ở Europa League - cột mốc anh trở lại đội hình chính. Sau trận khó khăn với Hull giữa tuần, Mourinho vẫn tin tưởng tuyệt đối vào cầu thủ áo số 22.

Mkhitaryan = Mata phiên bản nâng cấp!

Có thể nói Micky chính là Mata 2.0! Năm 14 tuổi, Mkhitaryan đã sang Brazil tập luyện cùng Oscar hay Hernanes ở Sao Paulo. Kỹ thuật của anh không thể bàn cãi. Và quan trọng hơn, Micky có tốc độ và sức mạnh - thứ mà Mata không có!

Sự chậm chạp khiến Mata thường làm chậm nhịp tấn công. Còn Mkhitaryan? Ngược lại hoàn toàn! Anh còn đẩy nhanh tốc độ từng pha bóng, khiến đối thủ không kịp trở tay.

Mkhitaryan đã dần quen với cuộc sống ở Manchester rồi. Anh rời khách sạn Lowry sau khi tìm được nhà mới. Anh phát hiện ra một nhà hàng Armenia gần Quảng trường Albert. Anh còn dành buổi tối rảnh rỗi để theo dõi Borussia Dortmund mỗi khi đội bóng cũ thi đấu nữa!

"Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai". Bỏ lại sau lưng khoảng thời gian u ám, Mkhitaryan cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái ở Manchester rồi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top