FanTraSuaU
New member
Sự điềm tĩnh vốn có của thầy Miura tối qua như "bay màu" luôn á, ông liên tục hò hét chỉ đạo các trò trong khi đồng nghiệp Kiatisak bên kia chỉ đứng im lặng chờ đợi thôi.
HLV Miura vốn nổi tiếng là người cực kỳ điềm đạm. Nhưng mà tối qua, ông nhiều lần không giữ được cái phong thái "cool ngầu" này mà lao ra, chỉ đạo quyết liệt ầm ầm lên.
Chỉ có điều những sự chỉ đạo của HLV Miura vẫn không thể khiến ĐT Việt Nam thoát thua. Sau trận đấu, chính thầy này cũng thừa nhận các học trò đã mất bình tĩnh nên phạm lỗi nhiều vcl.
Vì các pha vào bóng, tranh chấp bóng khi mất bình tĩnh đó, ĐT Việt Nam gặp không ít chấn thương còn Minh Châu thì bị đuổi luôn rồi.
Mặc dù trọng tài đã có phần nặng tay khi truất quyền thi đấu của tuyển thủ đội khách nhưng nếu ĐT Việt Nam bình tĩnh hơn, tất cả có thể đã khác và Miura không cần "đỏ mặt, tía tai" như vậy.
Tương phản với ông thầy Nhật là hình ảnh HLV Kiatisak. Dù Thái Lan phung phí rất nhiều cơ hội nhưng HLV chủ nhà vẫn bình tĩnh chờ đợi. Và cuối cùng, Thái Lan cũng giành chiến thắng thôi.
Nguồn: soha.vn