Ơ kìa, drama căng đét rồi này! Hoá ra việc Công Phượng ra sân trận giao hữu U23 Việt Nam vs U23 Myanmar không hề đơn giản như mình nghĩ. Sáng nay, tờ Pháp luật TP. Hồ Chí Minh vừa thả "bom tấn" khiến hội mê bóng đá Việt Nam choáng váng luôn á!
Chuyện là trước khi SEA Games diễn ra, HLV Miura đã muốn gọi Công Phượng lên ĐTQG để sang Thái Lan đá vòng loại World Cup đó. Vì sao? Một là vì Phượng giỏi thật, có thể giúp đội tuyển nhiều; hai là muốn "giấu bài" trước Myanmar - đối thủ có thể gặp lại ở SEA Games 28.
Phải nói là hợp lý đó nha! Nhớ lại vòng loại U23 châu Á trước đó vài tuần, Công Phượng chính là MVP, là "con cưng" của thầy Miura và đã giúp đội lọt VCK rồi mà. Thế nhưng cuối cùng, HLV này lại chọn Mạc Hồng Quân lên ĐTQG đá tiền đạo thay vì Phượng. Lạ không?
Và đây là plot twist: Theo tờ Pháp luật TP. Hồ Chí Minh dẫn nguồn từ bộ phận chuyên môn VFF thì chính LĐBĐ Việt Nam đã "ép" HLV Miura phải để Công Phượng ra sân trước U23 Myanmar tại Quảng Ninh vì... lý do thương mại!
Vì muốn trận đấu có sức hút, bán vé ngon nghẻ nên VFF được cho là đã có "chỉ đạo" trực tiếp luôn. Thậm chí bộ phận chuyên môn VFF còn nghĩ rằng: "Ơ hay, cho Phượng gặp Myanmar trước SEA Games cũng được mà, chắc không sao đâu!"
Nhưng thực tế thì sao? Ở trận đấu tại Quảng Ninh, Phượng chơi quá chói sáng và đương nhiên là lọt vào "tầm ngắm" của HLV Myanmar rồi. Kết thúc trận, thuyền trưởng Myanmar còn khen Công Phượng nức nở luôn á!
Rồi đến khi tái đấu ở Singapore, HLV Myanmar đã chuẩn bị kỹ chiến thuật để "khóa chặt" chân sút HAGL. Kết quả? Ai cũng biết rồi đó... U23 Việt Nam thua 1-2 trước U23 Myanmar đau đớn!
Nguồn: soha.vn