Miu Lê "cà khịa" hội thanh niên coi thường cựu chiến binh - 1 câu nói khiến cả triệu người phải gật đầu lia lịa

BoNgoan6260

New member
96d5ff98f94504d256ae.jpg


Đoạn clip này của Miu Lê đang cháy hàng với gần 9 triệu view cùng vô vàn comment hưởng ứng nha các bạn ơi!

Vừa rồi, đoạn clip cũ từ một bộ phim của nữ ca sĩ kiêm diễn viên Miu Lê bỗng dưng nổi như cồn trên mạng xã hội. Chỉ sau chưa đầy 4 ngày đăng tải, clip đã cán mốc gần 9 triệu view với hàng nghìn comment bàn tán sôi nổi. Lý do thì hóa ra clip này lại trùng hợp quá đỗi với một sự việc đang hot rần rần trên MXH Việt mấy hôm nay.

**Clip đang gây sốt của Miu Lê**

Cụ thể nha, đoạn clip được trích từ bộ phim "Em Là Bà Nội Của Anh", trong đó Miu Lê hóa thân thành bà Đại - một cụ bà gần 80 tuổi nhưng bỗng chốc được sống tiếp trong thân hình cô gái ngoài 20. Trong clip này, người bạn thân thiết của bà Đại là ông Bé đang ở hồ bơi thì bị một nhóm thanh niên coi thường, châm biếm. Mặc dù ông Bé đã "xử đẹp" bọn thanh niên này bằng kỹ năng của mình nhưng bà Đại vẫn không thể nào nhịn được. Bà (lúc này trong body cô gái trẻ) đã phi thẳng ra trước mặt nhóm thanh niên kia, lớn tiếng "ném đá" cực gắt.

"Đã bao giờ đối diện với cái chết, bom rơi đạn lạc, súng kề thái dương chưa. Ổng đã vào sinh ra tử ở chiến trường đó, biết chưa? Hay ho quá hay, hùng hổ quá sao không đi đăng ký nhập ngũ đi, vác súng trên vai đi, bảo vệ tổ quốc đi, bảo vệ đất nước đi". - Sau khi tuôn ra cả tá câu cùng những pha "tác động vật lý" khiến ai cũng phải há hốc mồm, bà Đại khoác vai ông Bé rồi chốt hạ một câu khiến toàn bộ hội thanh niên đang đứng xem phải vỗ tay rầm rầm: "Không có những người như ổng thì liệu chúng mày có được ăn sung mặc sướng, ca hát nhảy múa tưng bừng như vậy không?"

Câu chốt của Miu Lê trong phim không chỉ khiến các nhân vật khác phải vỗ tay tán thưởng mà ngay cả cư dân mạng cũng đứng ngồi không yên luôn á. Một phần là do những ngày này, cả nước đang hòa chung không khí đại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, rất nhiều câu chuyện đẹp về các cựu chiến binh được nhắc lại. Đặc biệt, những lời thoại của Miu Lê còn vô tình trùng khớp với điều mà cư dân mạng muốn nhắn nhủ tới một số bạn trẻ "con sâu làm rầu nồi canh" đã có thái độ không đúng mực với các cựu chiến binh trong đợt diễu binh vừa rồi.

**Comment của cư dân mạng:**

- Mấy em sinh viên hôm trước bắt các bác, các ông cúi người ở lễ diễu binh nên xem clip này đi.
- Bả mắng câu nào đã tai câu đó, sao mà clip này ra đúng đợt thế không biết
- Có ai để ý bả thoại từ giọng Nam sang giọng Bắc không, đúng kiểu tức quá mất kiểm soát luôn, nghe đã lỗ tai.
- Gửi tới em sinh viên hôm trước mắng các cựu chiến binh nhé!
- Đoạn thoại này hay quá, quá hợp với những ngày này luôn.

Ngoài phân cảnh xuất sắc này thì trong "Em Là Bà Nội Của Anh" mà Miu Lê đóng chính còn có thêm nhiều tình tiết khắc họa cuộc sống hậu chiến tranh của thế hệ đi trước. Bà Đại từng trải qua mất mát từ chiến tranh, trở thành người mẹ đơn thân một mình nuôi con. Chính những chi tiết nhân văn này đã góp phần tạo nên thành công vang dội của bộ phim thời điểm ra mắt khán giả.

546fa283a50f8a7f8626.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top