BubuHong5869
New member
Hai tuần gần đây, cảnh mít Thái ở miền Tây bị thương lái Trung Quốc "càn quét" khiến Hà Nội khan hàng trầm trọng luôn á Giá cũng phi thẳng lên cao so với năm ngoái, ai cũng phải "toát mồ hôi" khi mua.
"Gần hai tháng nay tôi chỉ bán được mít nhỏ xíu thôi, loại 4-6kg với giá 30.000-35.000 đồng/kg. Còn mít đã tách hạt thì 60.000 đồng/kg luôn. Hàng ngày tôi phải lấy hàng từ bến xe Nước Ngầm của các lái buôn miền Tây chuyển ra. Giá nhập về cũng đã 25.000-30.000 đồng/kg rồi. Mà năm ngoái giá này là giá bán chứ đâu phải giá nhập đâu" - cô Phương, tiểu thương bán mít Thái 4 mùa đã 10 năm trời than thở.
Chị này cho biết thêm, vì mít Thái chủ yếu ở miền Tây nên lên Bắc là hàng "tay hai" rồi, giá đắt đỏ mà không hiểu sao lại thế
Chị Lan, thương lái tại chợ Nhổn, Từ Liêm cũng kêu ca: "Giờ mít Thái khó mua lắm, tôi cũng ít bán. Có khách quen thì gom được mấy trái nhỏ 4-5kg thôi. Còn loại to từ 10kg trở lên thì... bay màu luôn!"
Các thương lái quanh khu vực Cầu Giấy, Từ Liêm, Đống Đa được nhà vườn báo tin là do thương lái Trung Quốc thu mua tăng vọt. Giá mua loại I đã lên tới 32.000 đồng/kg rồi Vì vậy các chủ vườn miền Tây bán luôn cho người Trung Quốc để lấy "tiền tươi thóc thật", khỏi mất công chuyển ra Bắc. Thế là mít Thái ở Hà Nội giờ không còn trái to tròn đẹp như trước nữa.
Theo khảo sát của phóng viên, giờ muốn tìm mua mít Thái ở Hà Nội khó ơi là khó, chỉ còn vài tiệm hoa quả nhỏ lẻ tẻ hoặc xe bán rong. Các siêu thị lớn như Big C, Thành Đô, Fivimart... không thấy bóng dáng mít Thái đâu cả
Tại Tiền Giang, thương lái đang mua tại vườn với giá 32.000-35.000 đồng/kg cho quả loại I trên 10kg. Loại II từ 7-10kg thì 25.000 đồng. Mỗi quả lớn giờ đắt gấp 2 lần so với cùng kỳ 2016 và gấp 10 lần so với giữa năm 2015 luôn á!
Việc thương lái Trung Quốc mua ầm ầm kể cả quả xanh, chưa đủ ngày thu hoạch khiến nhiều người lo sốt vó Giá mít cao ngất ngưởng nên nhiều nông dân ở Cần Thơ, Hậu Giang, Bến Tre, Tiền Giang... đã phá bỏ cây ăn quả khác để trồng toàn mít.
Nguồn: soha.vn