Sáng nay 9/9 (giờ VN), tổ chức Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) vừa thả một "quả bom" thông báo cực gắt về ông Nawat Itsaragrisil - cái tên đang giữ bản quyền nhượng quyền Miss Universe ở một số quốc gia nè!
Theo Miss Universe Organization, ông Nawat hiện tại chỉ là... người có quyền nhượng quyền thôi chứ không hề giữ bất kỳ vị trí nào trong ban điều hành hay pháp lý của tổ chức cả Nói thẳng ra là việc sở hữu quyền nhượng quyền tách biệt hoàn toàn với bộ máy quản trị và điều hành của Miss Universe luôn á!
Vì thế mà ông Nawat không có quyền phát ngôn, hành động hay đưa ra quyết định gì thay mặt Miss Universe đâu nha! Tổ chức còn khẳng định luôn là những tuyên bố gần đây của ông - đặc biệt về vấn đề tài chính và việc tổ chức cuộc thi tại Puerto Rico - đều "trái thẩm quyền" và không phải là lập trường chính thức của Miss Universe
Plot twist: Miss Universe Organization đang xem xét lại tư cách của ông Nawat luôn rồi nè! Lý do là do những hành vi và phát ngôn của ông được cho là có thể ảnh hưởng xấu đến uy tín và giá trị thương hiệu của cuộc thi. Drama căng cực!
Không những thế, tổ chức còn yêu cầu ông Nawat công khai các tài liệu pháp lý để chứng minh thẩm quyền mà ông tuyên bố đang có tại Miss Universe, cũng như quyền đưa ra các phát ngôn liên quan đến hoạt động và tài chính của tổ chức. Đòi "receipts" rõ ràng luôn á!
Giữa ồn ào này, Miss Universe Organization vẫn khẳng định cuộc thi Miss Universe lần thứ 75 sẽ được tổ chức tại Puerto Rico vào tháng 11/2026 đúng kế hoạch nha mọi người! Show vẫn cứ phải go on
Tổ chức cũng nhắc nhở luôn các giám đốc quốc gia, thí sinh, đối tác, nhà tài trợ và cả công chúng nên thận trọng với những thông tin từ các cá nhân không có thẩm quyền đại diện chính thức. Hint hint rõ ràng quá rồi đó!
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Miss Universe đang có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền quản trị, đại diện và tài chính. Trong đó có các phát ngôn công khai của ông Nawat về việc tổ chức cuộc thi tại Puerto Rico. Drama cứ thế mà kéo dài không hồi kết!
Nguồn: tiin.vn