Dân tình đang "khẩu chiến" cực gắt về những bộ đồ trong đêm thi Trang phục Dân tộc Miss Grand Vietnam 2025 nè các bạn ơi!
Đêm thi Trang phục Dân tộc của Miss Grand Vietnam 2025 đang hot rần rần trên mạng xã hội vì liên tục dính phốt về tín ngưỡng, tâm linh. Từ chuyện thí sinh mang cả "Bàn thờ gia tiên" lên sân khấu đến việc Hoa hậu Tiểu Vy diện bộ đồ lấy cảm hứng từ Bà Chúa Xứ Núi Sam, cả hai màn trình diễn đều làm MXH dậy sóng với vô vàn ý kiến trái chiều.
Ngay sau event, từ khóa "Miss Grand Vietnam" leo thẳng top tìm kiếm, dân tình tranh cãi không ngừng về ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và sự tôn nghiêm văn hóa. Trong số đó, thiết kế gây sốc nhất phải kể đến bộ "Hương khói gia tiên" của tác giả Trần Công Hậu, do thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Hằng catwalk.
Lấy inspo từ phong tục thờ cúng tổ tiên - nét văn hóa truyền thống của người Việt mình, bộ trang phục được thiết kế cầu kỳ với hình ảnh mini bàn thờ, lư hương, mâm cỗ, trái cây, gà luộc... Trên sân khấu, thí sinh còn thực hiện động tác vái lạy, cắm nhang khiến khán giả tưởng như đang xem một nghi lễ tâm linh luôn á.
Bộ trang phục mang hình ảnh bàn thờ gia tiên lên sân khấu khiến khán giả tranh cãi
Hình ảnh này ngay lập tức gây drama cực mạnh. Một số người khen đây là ý tưởng sáng tạo, giàu bản sắc và truyền tải message tri ân tổ tiên, khuyến khích giới trẻ nhớ về cội nguồn. Nhưng phần đông lại phản đối gay gắt, cho rằng bàn thờ là biểu tượng linh thiêng, không nên đưa lên sân khấu giải trí, càng không hợp để mang ra trình diễn trong cuộc thi nhan sắc. Hành động vái lạy, cầm nhang bị cho là dễ gây phản cảm, thiếu sự trang nghiêm cần có.
Trước làn sóng chỉ trích, BTC Miss Grand Vietnam lên tiếng khẳng định bộ trang phục này đã được xem xét kỹ càng, có sự tư vấn của nhà nghiên cứu văn hóa và được duyệt với mong muốn thể hiện sự tôn kính. NTK cũng giải thích đạo cụ chỉ mang tính mô phỏng, không phải tái hiện bàn thờ thật, đồng thời nhấn mạnh thông điệp tri ân. Tuy nhiên, drama vẫn đang "dậy sóng" với vô số ý kiến trái chiều nha mọi người.
Không kém phần ồn ào, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy cũng bất ngờ lọt vào tâm bão khi trình diễn bộ "Cửu Hoa Nghinh Thánh" trên sân khấu Miss Grand Vietnam. Thiết kế này lấy cảm hứng trực tiếp từ lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam - lễ hội văn hóa, tín ngưỡng cấp quốc gia tại An Giang. Bộ trang phục được thực hiện với tone màu nổi bật, tạo hình mô phỏng các chi tiết nghi lễ, khiến Tiểu Vy như hoá thân thành Bà Chúa Xứ vậy.
Một bên cho rằng việc đưa hình ảnh tín ngưỡng lên sân khấu là cách để quảng bá, tôn vinh di sản văn hóa dân tộc. Hình ảnh Tiểu Vy trong bộ trang phục lộng lẫy, uy nghi cũng phần nào thể hiện được vẻ đẹp và sự linh thiêng của lễ hội truyền thống. Nhưng bên kia lại phản đối dữ dội, cho rằng đây là hành động dễ gây hiểu nhầm, thậm chí mạo phạm đến hình tượng được người dân tôn thờ. Nhiều người nhấn mạnh văn hóa tâm linh cần giữ sự trang nghiêm, không hợp để biến thành trang phục dự thi sắc đẹp.
Trước luồng ý kiến chỉ trích, Tiểu Vy và ekip đã lên tiếng clarify. Hoa hậu khẳng định trước khi thiết kế ra đời, cả cô và NTK đã đến Chùa Bà Núi Sam để xin phép và làm lễ, bày tỏ lòng thành kính. Bộ trang phục được thực hiện với mong muốn tôn vinh, quảng bá lễ hội truyền thống chứ không có ý định gây phản cảm nào cả.
Tiểu Vy chia sẻ: "Con vô cùng vinh dự khi khoác lên mình trang phục của Bà Chúa Xứ, như được chạm vào sự linh thiêng và uy nghiêm toả sáng. Con hiểu rằng đó là phước phần, là niềm tự hào lớn lao khi được Bà lựa chọn và che chở. Đây không chỉ là hoá thân, mà còn là hành trình tìm về linh hồn văn hoá của dân tộc.
Vy xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đạo diễn Hoàng Nhật Nam người đã thổi hồn và tạo nên một đêm diễn trang phục văn hoá dân tộc đầy cảm xúc. Và cuối cùng Vy xin gửi lời cảm ơn chân thành đến NTK Ngô Gia Bảo - Team Ivan Trần đã tạo nên bộ trang phục "Cửu Hoa Nghinh Thánh". Đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là sự kết tinh của tâm huyết, sáng tạo và tình yêu dành cho văn hoá dân tộc. Bộ trang phục đã mang đến niềm tự hào, sự trân trọng và tôn vinh những giá trị thiêng liêng mà chúng ta luôn gìn giữ".
Thật ra trong đêm thi Trang phục Dân tộc, ngoài những thiết kế gây tranh cãi, vẫn có rất nhiều bộ đồ mang ý nghĩa tôn vinh văn hóa, đề cao nét đẹp truyền thống được dân tình khen nức nở đấy. Các tác phẩm lấy cảm hứng từ làng nghề, kiến trúc, ẩm thực, di sản văn hóa của Việt Nam đã cho thấy sự sáng tạo đa dạng, vừa gần gũi vừa đáng tự hào.
Tuy nhiên, từ những drama quanh việc đưa hình ảnh tín ngưỡng lên sân khấu, có thể thấy ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và sự trang nghiêm của văn hóa tâm linh mong manh vô cùng luôn. Đây cũng là bài học để các NTK, thí sinh và BTC cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong việc chọn lựa, xử lý ý tưởng để vừa đảm bảo tính sáng tạo, vừa giữ được sự tôn kính cần thiết nhé!
Nguồn: soha.vn
Đêm thi Trang phục Dân tộc của Miss Grand Vietnam 2025 đang hot rần rần trên mạng xã hội vì liên tục dính phốt về tín ngưỡng, tâm linh. Từ chuyện thí sinh mang cả "Bàn thờ gia tiên" lên sân khấu đến việc Hoa hậu Tiểu Vy diện bộ đồ lấy cảm hứng từ Bà Chúa Xứ Núi Sam, cả hai màn trình diễn đều làm MXH dậy sóng với vô vàn ý kiến trái chiều.
Ngay sau event, từ khóa "Miss Grand Vietnam" leo thẳng top tìm kiếm, dân tình tranh cãi không ngừng về ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và sự tôn nghiêm văn hóa. Trong số đó, thiết kế gây sốc nhất phải kể đến bộ "Hương khói gia tiên" của tác giả Trần Công Hậu, do thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Hằng catwalk.
Lấy inspo từ phong tục thờ cúng tổ tiên - nét văn hóa truyền thống của người Việt mình, bộ trang phục được thiết kế cầu kỳ với hình ảnh mini bàn thờ, lư hương, mâm cỗ, trái cây, gà luộc... Trên sân khấu, thí sinh còn thực hiện động tác vái lạy, cắm nhang khiến khán giả tưởng như đang xem một nghi lễ tâm linh luôn á.
Bộ trang phục mang hình ảnh bàn thờ gia tiên lên sân khấu khiến khán giả tranh cãi
Hình ảnh này ngay lập tức gây drama cực mạnh. Một số người khen đây là ý tưởng sáng tạo, giàu bản sắc và truyền tải message tri ân tổ tiên, khuyến khích giới trẻ nhớ về cội nguồn. Nhưng phần đông lại phản đối gay gắt, cho rằng bàn thờ là biểu tượng linh thiêng, không nên đưa lên sân khấu giải trí, càng không hợp để mang ra trình diễn trong cuộc thi nhan sắc. Hành động vái lạy, cầm nhang bị cho là dễ gây phản cảm, thiếu sự trang nghiêm cần có.
Trước làn sóng chỉ trích, BTC Miss Grand Vietnam lên tiếng khẳng định bộ trang phục này đã được xem xét kỹ càng, có sự tư vấn của nhà nghiên cứu văn hóa và được duyệt với mong muốn thể hiện sự tôn kính. NTK cũng giải thích đạo cụ chỉ mang tính mô phỏng, không phải tái hiện bàn thờ thật, đồng thời nhấn mạnh thông điệp tri ân. Tuy nhiên, drama vẫn đang "dậy sóng" với vô số ý kiến trái chiều nha mọi người.
Không kém phần ồn ào, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy cũng bất ngờ lọt vào tâm bão khi trình diễn bộ "Cửu Hoa Nghinh Thánh" trên sân khấu Miss Grand Vietnam. Thiết kế này lấy cảm hứng trực tiếp từ lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam - lễ hội văn hóa, tín ngưỡng cấp quốc gia tại An Giang. Bộ trang phục được thực hiện với tone màu nổi bật, tạo hình mô phỏng các chi tiết nghi lễ, khiến Tiểu Vy như hoá thân thành Bà Chúa Xứ vậy.
Một bên cho rằng việc đưa hình ảnh tín ngưỡng lên sân khấu là cách để quảng bá, tôn vinh di sản văn hóa dân tộc. Hình ảnh Tiểu Vy trong bộ trang phục lộng lẫy, uy nghi cũng phần nào thể hiện được vẻ đẹp và sự linh thiêng của lễ hội truyền thống. Nhưng bên kia lại phản đối dữ dội, cho rằng đây là hành động dễ gây hiểu nhầm, thậm chí mạo phạm đến hình tượng được người dân tôn thờ. Nhiều người nhấn mạnh văn hóa tâm linh cần giữ sự trang nghiêm, không hợp để biến thành trang phục dự thi sắc đẹp.
Trước luồng ý kiến chỉ trích, Tiểu Vy và ekip đã lên tiếng clarify. Hoa hậu khẳng định trước khi thiết kế ra đời, cả cô và NTK đã đến Chùa Bà Núi Sam để xin phép và làm lễ, bày tỏ lòng thành kính. Bộ trang phục được thực hiện với mong muốn tôn vinh, quảng bá lễ hội truyền thống chứ không có ý định gây phản cảm nào cả.
Tiểu Vy chia sẻ: "Con vô cùng vinh dự khi khoác lên mình trang phục của Bà Chúa Xứ, như được chạm vào sự linh thiêng và uy nghiêm toả sáng. Con hiểu rằng đó là phước phần, là niềm tự hào lớn lao khi được Bà lựa chọn và che chở. Đây không chỉ là hoá thân, mà còn là hành trình tìm về linh hồn văn hoá của dân tộc.
Vy xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đạo diễn Hoàng Nhật Nam người đã thổi hồn và tạo nên một đêm diễn trang phục văn hoá dân tộc đầy cảm xúc. Và cuối cùng Vy xin gửi lời cảm ơn chân thành đến NTK Ngô Gia Bảo - Team Ivan Trần đã tạo nên bộ trang phục "Cửu Hoa Nghinh Thánh". Đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là sự kết tinh của tâm huyết, sáng tạo và tình yêu dành cho văn hoá dân tộc. Bộ trang phục đã mang đến niềm tự hào, sự trân trọng và tôn vinh những giá trị thiêng liêng mà chúng ta luôn gìn giữ".
Thật ra trong đêm thi Trang phục Dân tộc, ngoài những thiết kế gây tranh cãi, vẫn có rất nhiều bộ đồ mang ý nghĩa tôn vinh văn hóa, đề cao nét đẹp truyền thống được dân tình khen nức nở đấy. Các tác phẩm lấy cảm hứng từ làng nghề, kiến trúc, ẩm thực, di sản văn hóa của Việt Nam đã cho thấy sự sáng tạo đa dạng, vừa gần gũi vừa đáng tự hào.
Tuy nhiên, từ những drama quanh việc đưa hình ảnh tín ngưỡng lên sân khấu, có thể thấy ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và sự trang nghiêm của văn hóa tâm linh mong manh vô cùng luôn. Đây cũng là bài học để các NTK, thí sinh và BTC cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong việc chọn lựa, xử lý ý tưởng để vừa đảm bảo tính sáng tạo, vừa giữ được sự tôn kính cần thiết nhé!
Nguồn: soha.vn