NangBongNgoan
New member
Xinh đẹp, thành công và giàu có – ba thứ này thôi cũng đủ để Miranda Kerr bị hội anti-fan ghét từ trời xuống đất rồi!
"Không thể làm hài lòng tất cả mọi người thôi"
Cái tên Miranda Kerr chắc hẳn không còn xa lạ với fan Việt đúng không nào? Chị là một trong số ít siêu mẫu Úc được cả thế giới, đặc biệt là châu Á, yêu mến nhiệt tình luôn đó!
Nhưng mà, trước khi leo lên đỉnh cao danh vọng và thành công như bây giờ, Miranda Kerr đã phải trải qua biết bao lời chê bai, kỳ thị từ hồi còn là teen ngơ ngác nè!
Sinh ra ở Sydney ngày 20/4/1983 và lớn lên tại thị trấn nhỏ Gunnedah ở New South Wales, ngay từ cấp 2-3, Miranda đã bị hội bạn gái trong trường bắt nạt triền miên chỉ vì... xinh quá mức quy định!
Chị bị tẩy chay, chèn ép đến mức từng nghĩ đến chuyện tự tử luôn ấy. Miranda từng kể lại trong tự truyện: "Mình từng sợ đến trường lắm. Không muốn đi học vì không muốn phải đối mặt với lũ đó nữa".
13 tuổi, Miranda giành giải nhất cuộc thi tìm kiếm người mẫu toàn Úc do tạp chí Dolly tổ chức. Chị được ký hợp đồng với Công ty Đào tạo người mẫu Chic Management và tham gia vài bộ ảnh quảng cáo.
Thế nhưng drama đến ngay! Những bức ảnh Miranda chụp (có cả ảnh áo tắm nữa) đã gây tranh cãi ầm ĩ ở địa phương vì có người cho rằng đây là hành động lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Haizzz...
Năm 2000, Miranda tốt nghiệp trường nữ sinh công giáo All Hallows ở Brisbane. Sau đó chị theo học ngành dinh dưỡng và tâm lý học sức khỏe trước khi quyết định "all in" theo nghiệp người mẫu chuyên nghiệp.
4 năm sau, Miranda "bơi một mình giữa đại dương" đến New York tìm cơ hội. Chị ký hợp đồng với NEXT Model Management và bắt đầu nổi như cồn khi hợp tác với Maybelline New York.
Nhưng mà journey không hề easy! Có giai đoạn Miranda phải đi casting liên tục mà bị reject tơi tả vì người ta chê chị không đủ chuẩn người mẫu (chiều cao, số đo, thần thái)
"Khi mới bắt đầu làm người mẫu, mình cảm thấy như rác vậy khi đi xin việc mà bị bảo ngoại hình không phù hợp. Dần dần phải chấp nhận một điều là mình không thể khiến ai cũng thích được" - Miranda tâm sự.
Năm 2006, thời cơ đã gõ cửa khi Miranda được chọn làm người mẫu đại diện dòng sản phẩm Pink (Victoria's Secret). Đến năm 2007, khi trở thành người mẫu Úc đầu tiên được Victoria's Secret mời làm thiên thần với hợp đồng 1 triệu USD, Miranda mới thực sự "flex" được!
Cơ hội với Victoria's Secret đã giúp Miranda - từ một cô gái bị chê "quê mùa", "xấu xí", "vô danh"... - trở thành một trong những siêu mẫu đắt giá nhất, sánh vai cùng Gisele Bundchen, Adriana Lima và Alessandra Ambrosio luôn!
Cái tên Miranda Kerr đã ghi danh vào lịch sử hãng nội y huyền thoại này như một trong những thiên thần thành công nhất ever!
Năm 2013, chị quyết định từ bỏ đôi cánh thiên thần nhưng thành công vẫn "lên như diều gặp gió". Miranda ngày càng khẳng định được vị thế của một model thương mại đỉnh cao.
Miranda từng lọt top 10 siêu mẫu có thu nhập khủng nhất do Forbes bình chọn năm 2013. Năm 2014, Models.com xếp chị vào danh sách ngắn hơn và ấn tượng hơn: top siêu mẫu mới!
Nhưng rồi, dù đã thành công rực rỡ, Miranda vẫn bị một bộ phận dân mạng "ném đá" không thương tiếc
Anti-fan có đủ lý do để bóc phốt: "mặt như chuột lang", "khuôn mặt quá ngắn và nhỏ", "người quá gầy, quá lép", "body dài thườn thượt không có đường cong"... Ơ kìa sao cứ phải soi mói vậy trời?
Hạnh phúc quá cũng thành tội à?
Sống trong showbiz đầy cám dỗ nhưng hiếm khi tìm thấy scandal lớn về đời tư Miranda. Chị là thiên thần theo đúng nghĩa đen với lý lịch trong sạch, sự nghiệp thăng hoa, tấm lòng nhân ái và lối sống healthy!
Siêu mẫu chia sẻ: "Mình muốn là hình mẫu tốt cho các bạn nữ và chứng minh rằng các bạn có thể làm bất cứ điều gì mình đam mê mà vẫn có cuộc sống lành mạnh".
Thế nhưng với anti-fan, họ lại bảo hình ảnh Miranda trên truyền thông quá sạch sẽ, quá hoàn hảo đến mức "giả tạo" và "nhạt nhẽo". Bruh... 
Có hàng trăm lý do để họ ghét chị: từ chuyện đẹp, giàu đến chuyện quá hạnh phúc, quá may mắn. Ủa vậy đẹp giàu hạnh phúc cũng là lỗi sao???
Trong sự nghiệp, nhiều người xem thường thành công của Miranda, chê chị chỉ là chân dài "sặc mùi thương mại", "không có khí chất siêu mẫu", "nếu không sửa mũi chắc vẫn còn vô danh" hay "chưa bao giờ là vedette cho thương hiệu lớn mà chỉ giỏi quảng cáo đồ lót, mỹ phẩm"...
Sau khi rời Victoria's Secret, Miranda focus vào xây dựng công ty mỹ phẩm riêng KORA Organics. Chị mở rộng thị trường sang châu Á, thường xuyên ghé Nhật Bản, Hàn Quốc.
Thế mà một số netizen Hàn lại khó chịu vì Miranda đến nước họ quá nhiều, những người khác chê chị xuống sắc, già nua và liên tục gọi là "bà ngoại". Toxic quá trời!
Chuyện tình duyên thì lại càng bị soi mói! Thời Orlando Bloom còn đang "thả thính" Miranda, chị bị fan cuồng của anh ấy ghét cay ghét đắng, thậm chí dọa giết luôn!
Sau khi hôn nhân tan vỡ, Miranda lại bị chỉ trích vì nhiều người nghĩ chị muốn tìm ai đó "giàu có hơn".
Khi Miranda xuất hiện thân thiết bên tỷ phú đồng hương James Packer (vị hôn phu của Mariah Carey sau này), chị bị đồn "lợi dụng đại gia tài trợ thương hiệu mỹ phẩm" hay "hóa ra cũng chỉ hẹn hò tỷ phú thôi". Haizzz drama không bao giờ ngừng!
Năm 2015, Miranda làm Hollywood choáng váng khi công khai hẹn hò tỷ phú trẻ nhất thế giới Evan Spiegel – ông chủ Snapchat với tài sản 1,5 tỷ USD. Và đây lại là cớ để hội anti-fan chê chị "cặp kè đàn ông vì tiền", dù tình yêu của cặp đôi đến giờ vẫn ngọt ngào lắm nha!
Thật vô lý khi cuộc đời may mắn, hạnh phúc của Miranda Kerr lại thành lý do để người ta "diss" không thương tiếc. Chị biết rõ thiên hạ nói gì về mình, và đã học cách "thả thính vào sọt rác" để cuộc sống cân bằng hơn.
Miranda Kerr bộc bạch trên tạp chí Cosmopolitan: "Một số người mẫu mất tự tin nhất mà mình từng gặp thường bị nhận xét rằng không đủ đẹp, không đủ tốt. Bạn thực sự cần phải yêu thương bản thân mình, đó là điều quan trọng nhất".
Mặc kệ lời "toxic" của dư luận, Miranda vẫn rất giàu (tài sản 35 triệu USD đó nha!) và vẫn xinh đẹp, hạnh phúc ngời ngời!
Miranda luôn muốn truyền cảm hứng cho những bạn teen đang phải trải qua những phiền não mà chị từng gặp.
"Mình muốn các fan hiểu rằng cũng giống như các bạn, có những lúc mình cũng cảm thấy bất ổn, bị kỳ thị, bị từ chối và lòng tự trọng bị tổn thương" - Miranda giải thích lý do viết 2 cuốn sách "Treasure Yourself" và "Empower Yourself".
Siêu mẫu Úc tin rằng thái độ sống lạc quan đã thay đổi cuộc đời chị cũng như nhiều người khác. Dù từng bị chê về nhan sắc hay tài năng, nhưng chị vẫn tự tin và yêu thương bản thân mình.
Người đẹp 33 tuổi hy vọng chị sẽ là nguồn cảm hứng giúp fan tìm thấy và duy trì lối sống lành mạnh, những mối quan hệ thú vị, công việc ưng ý và cảm giác hạnh phúc, mãn nguyện. You go girl!
Nguồn: soha.vn
"Không thể làm hài lòng tất cả mọi người thôi"
Cái tên Miranda Kerr chắc hẳn không còn xa lạ với fan Việt đúng không nào? Chị là một trong số ít siêu mẫu Úc được cả thế giới, đặc biệt là châu Á, yêu mến nhiệt tình luôn đó!
Nhưng mà, trước khi leo lên đỉnh cao danh vọng và thành công như bây giờ, Miranda Kerr đã phải trải qua biết bao lời chê bai, kỳ thị từ hồi còn là teen ngơ ngác nè!
Sinh ra ở Sydney ngày 20/4/1983 và lớn lên tại thị trấn nhỏ Gunnedah ở New South Wales, ngay từ cấp 2-3, Miranda đã bị hội bạn gái trong trường bắt nạt triền miên chỉ vì... xinh quá mức quy định!
Chị bị tẩy chay, chèn ép đến mức từng nghĩ đến chuyện tự tử luôn ấy. Miranda từng kể lại trong tự truyện: "Mình từng sợ đến trường lắm. Không muốn đi học vì không muốn phải đối mặt với lũ đó nữa".
13 tuổi, Miranda giành giải nhất cuộc thi tìm kiếm người mẫu toàn Úc do tạp chí Dolly tổ chức. Chị được ký hợp đồng với Công ty Đào tạo người mẫu Chic Management và tham gia vài bộ ảnh quảng cáo.
Thế nhưng drama đến ngay! Những bức ảnh Miranda chụp (có cả ảnh áo tắm nữa) đã gây tranh cãi ầm ĩ ở địa phương vì có người cho rằng đây là hành động lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Haizzz...
Năm 2000, Miranda tốt nghiệp trường nữ sinh công giáo All Hallows ở Brisbane. Sau đó chị theo học ngành dinh dưỡng và tâm lý học sức khỏe trước khi quyết định "all in" theo nghiệp người mẫu chuyên nghiệp.
4 năm sau, Miranda "bơi một mình giữa đại dương" đến New York tìm cơ hội. Chị ký hợp đồng với NEXT Model Management và bắt đầu nổi như cồn khi hợp tác với Maybelline New York.
Nhưng mà journey không hề easy! Có giai đoạn Miranda phải đi casting liên tục mà bị reject tơi tả vì người ta chê chị không đủ chuẩn người mẫu (chiều cao, số đo, thần thái)
"Khi mới bắt đầu làm người mẫu, mình cảm thấy như rác vậy khi đi xin việc mà bị bảo ngoại hình không phù hợp. Dần dần phải chấp nhận một điều là mình không thể khiến ai cũng thích được" - Miranda tâm sự.
Năm 2006, thời cơ đã gõ cửa khi Miranda được chọn làm người mẫu đại diện dòng sản phẩm Pink (Victoria's Secret). Đến năm 2007, khi trở thành người mẫu Úc đầu tiên được Victoria's Secret mời làm thiên thần với hợp đồng 1 triệu USD, Miranda mới thực sự "flex" được!
Cơ hội với Victoria's Secret đã giúp Miranda - từ một cô gái bị chê "quê mùa", "xấu xí", "vô danh"... - trở thành một trong những siêu mẫu đắt giá nhất, sánh vai cùng Gisele Bundchen, Adriana Lima và Alessandra Ambrosio luôn!
Cái tên Miranda Kerr đã ghi danh vào lịch sử hãng nội y huyền thoại này như một trong những thiên thần thành công nhất ever!
Năm 2013, chị quyết định từ bỏ đôi cánh thiên thần nhưng thành công vẫn "lên như diều gặp gió". Miranda ngày càng khẳng định được vị thế của một model thương mại đỉnh cao.
Miranda từng lọt top 10 siêu mẫu có thu nhập khủng nhất do Forbes bình chọn năm 2013. Năm 2014, Models.com xếp chị vào danh sách ngắn hơn và ấn tượng hơn: top siêu mẫu mới!
Nhưng rồi, dù đã thành công rực rỡ, Miranda vẫn bị một bộ phận dân mạng "ném đá" không thương tiếc
Anti-fan có đủ lý do để bóc phốt: "mặt như chuột lang", "khuôn mặt quá ngắn và nhỏ", "người quá gầy, quá lép", "body dài thườn thượt không có đường cong"... Ơ kìa sao cứ phải soi mói vậy trời?
Hạnh phúc quá cũng thành tội à?
Sống trong showbiz đầy cám dỗ nhưng hiếm khi tìm thấy scandal lớn về đời tư Miranda. Chị là thiên thần theo đúng nghĩa đen với lý lịch trong sạch, sự nghiệp thăng hoa, tấm lòng nhân ái và lối sống healthy!
Siêu mẫu chia sẻ: "Mình muốn là hình mẫu tốt cho các bạn nữ và chứng minh rằng các bạn có thể làm bất cứ điều gì mình đam mê mà vẫn có cuộc sống lành mạnh".
Thế nhưng với anti-fan, họ lại bảo hình ảnh Miranda trên truyền thông quá sạch sẽ, quá hoàn hảo đến mức "giả tạo" và "nhạt nhẽo". Bruh...
Có hàng trăm lý do để họ ghét chị: từ chuyện đẹp, giàu đến chuyện quá hạnh phúc, quá may mắn. Ủa vậy đẹp giàu hạnh phúc cũng là lỗi sao???
Trong sự nghiệp, nhiều người xem thường thành công của Miranda, chê chị chỉ là chân dài "sặc mùi thương mại", "không có khí chất siêu mẫu", "nếu không sửa mũi chắc vẫn còn vô danh" hay "chưa bao giờ là vedette cho thương hiệu lớn mà chỉ giỏi quảng cáo đồ lót, mỹ phẩm"...
Sau khi rời Victoria's Secret, Miranda focus vào xây dựng công ty mỹ phẩm riêng KORA Organics. Chị mở rộng thị trường sang châu Á, thường xuyên ghé Nhật Bản, Hàn Quốc.
Thế mà một số netizen Hàn lại khó chịu vì Miranda đến nước họ quá nhiều, những người khác chê chị xuống sắc, già nua và liên tục gọi là "bà ngoại". Toxic quá trời!
Chuyện tình duyên thì lại càng bị soi mói! Thời Orlando Bloom còn đang "thả thính" Miranda, chị bị fan cuồng của anh ấy ghét cay ghét đắng, thậm chí dọa giết luôn!
Sau khi hôn nhân tan vỡ, Miranda lại bị chỉ trích vì nhiều người nghĩ chị muốn tìm ai đó "giàu có hơn".
Khi Miranda xuất hiện thân thiết bên tỷ phú đồng hương James Packer (vị hôn phu của Mariah Carey sau này), chị bị đồn "lợi dụng đại gia tài trợ thương hiệu mỹ phẩm" hay "hóa ra cũng chỉ hẹn hò tỷ phú thôi". Haizzz drama không bao giờ ngừng!
Năm 2015, Miranda làm Hollywood choáng váng khi công khai hẹn hò tỷ phú trẻ nhất thế giới Evan Spiegel – ông chủ Snapchat với tài sản 1,5 tỷ USD. Và đây lại là cớ để hội anti-fan chê chị "cặp kè đàn ông vì tiền", dù tình yêu của cặp đôi đến giờ vẫn ngọt ngào lắm nha!
Thật vô lý khi cuộc đời may mắn, hạnh phúc của Miranda Kerr lại thành lý do để người ta "diss" không thương tiếc. Chị biết rõ thiên hạ nói gì về mình, và đã học cách "thả thính vào sọt rác" để cuộc sống cân bằng hơn.
Miranda Kerr bộc bạch trên tạp chí Cosmopolitan: "Một số người mẫu mất tự tin nhất mà mình từng gặp thường bị nhận xét rằng không đủ đẹp, không đủ tốt. Bạn thực sự cần phải yêu thương bản thân mình, đó là điều quan trọng nhất".
Mặc kệ lời "toxic" của dư luận, Miranda vẫn rất giàu (tài sản 35 triệu USD đó nha!) và vẫn xinh đẹp, hạnh phúc ngời ngời!
Miranda luôn muốn truyền cảm hứng cho những bạn teen đang phải trải qua những phiền não mà chị từng gặp.
"Mình muốn các fan hiểu rằng cũng giống như các bạn, có những lúc mình cũng cảm thấy bất ổn, bị kỳ thị, bị từ chối và lòng tự trọng bị tổn thương" - Miranda giải thích lý do viết 2 cuốn sách "Treasure Yourself" và "Empower Yourself".
Siêu mẫu Úc tin rằng thái độ sống lạc quan đã thay đổi cuộc đời chị cũng như nhiều người khác. Dù từng bị chê về nhan sắc hay tài năng, nhưng chị vẫn tự tin và yêu thương bản thân mình.
Người đẹp 33 tuổi hy vọng chị sẽ là nguồn cảm hứng giúp fan tìm thấy và duy trì lối sống lành mạnh, những mối quan hệ thú vị, công việc ưng ý và cảm giác hạnh phúc, mãn nguyện. You go girl!
Nguồn: soha.vn