BubuAngel6962
New member
Chưa chính thức công chiếu mà "Minions và Quái Vật" (Minions & Monster) đã làm náo loạn phòng vé Việt rồi nè! Mặc dù phải đợi đến 1/7 mới chính thức lên sóng, nhưng chỉ nửa ngày đầu tiên chiếu sớm thôi, bộ phim đã bay lên top 1 doanh thu ngày luôn. Không hổ danh là thương hiệu hoạt hình đình đám nhất nhì làng phim thế giới!
Từ sáng sớm 27/6, các rạp chiếu phim Việt Nam đã chứng kiến cảnh tượng "khủng" của Minions và Quái Vật rồi. Mặc dù đa số cụm rạp chỉ bắt đầu chiếu từ khoảng 9 giờ sáng, nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ sau, bộ phim đã bỏ túi khoảng 8 tỷ đồng cùng hơn 60.000 vé bán ra. Con số này nghe mà choáng hết nấc luôn!
Và điều đặc biệt là thành tích này giúp phim chiếm ngôi vương bảng xếp hạng doanh thu trong ngày, dù lịch chính thức còn vài ngày nữa mới tới. Xịn sò thật đấy!
Theo số liệu từ hệ thống bán vé, phần lớn doanh thu đến từ việc khán giả đặt vé trước cho các suất chiếu đặc biệt ngày 27 và 28/6. Đây là chiêu marketing quen thuộc với các bom tấn để tạo buzz trước khi ra rạp chính thức. Đặc biệt, Việt Nam nằm trong số ít thị trường châu Á được xem phim sớm hơn nhiều nơi khác, thậm chí sớm hơn cả Bắc Mỹ nhiều ngày. Tự hào quá đi mất!
Ngoài sức hút vốn có của những chú Minions vàng ươm đáng yêu, phiên bản lồng tiếng năm nay còn có sự xuất hiện của anh Trấn Thành trong vai Max nữa chứ. Chỉ yếu tố này thôi cũng đủ làm MXH dậy sóng rồi, từ trước khi phim ra mắt đã thấy mọi người bàn tán ầm ầm.
Không chỉ ăn theo công thức cũ, Minions và Quái Vật còn mang đến một câu chuyện hoàn toàn mới mẻ cho thương hiệu. Lần này, bối cảnh được đặt ở Hollywood những năm 1920, thời kỳ hoàng kim của điện ảnh câm - trước khi phim có tiếng xuất hiện và thay đổi mọi thứ.
Trong hành trình tìm kiếm ông chủ phản diện mới để... phục vụ (đúng style Minions rồi ), hội Minions vô tình lọt vào phim trường và bỗng nhiên trở thành hiện tượng điện ảnh luôn. Từ những kẻ chuyên phá hoại, bọn họ bỗng chốc trở thành ngôi sao và tận hưởng cuộc sống sang chảnh của giới Hollywood.
Nhưng mà thời hoàng kim không kéo dài mãi. Khi điện ảnh chuyển sang kỷ nguyên phim có tiếng, ngôn ngữ "banana" đặc trưng của Minions lại trở thành... điểm trừ khiến chúng dần mất đi độ hot. Để cứu vãn sự nghiệp, hai nhân vật mới là James và Henry quyết định làm một bộ phim quái vật với mong muốn lấy lại hào quang ngày xưa.
Nhưng rồi... đúng kiểu Minions luôn, mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát khi những con quái vật thật sự được thả ra ngoài, tạo nên hàng loạt tình huống hỗn loạn và siêu hài hước.
Nguồn: saostar.vn