Tính đến trưa 6/7, phòng vé Việt đang chứng kiến màn "thống trị không thương tiếc" từ Minions & Quái Vật. Theo số liệu Box Office Vietnam (11h30), bom tấn hoạt hình của đạo diễn Pierre Coffin đã rinh về hơn 1,7 tỷ đồng chỉ trong một ngày, với hơn 26.000 vé được bán ra từ 4.300 suất chiếu
Khoảng cách này lớn đến mức các phim còn lại chỉ còn biết "nhìn đuôi xe" thôi các bạn ạ! Rõ ràng là đội quân chuối vàng này vẫn đang giữ ngôi vương tại thị trường Việt, đặc biệt trong mùa hè này khi các gia đình đổ xô đưa con em ra rạp
Không chỉ dẫn về doanh thu, Minions & Quái Vật còn "ăn đứt" về số suất chiếu luôn nha! Thương hiệu Minions từ vũ trụ Despicable Me vốn đã có fanbase cứng rồi, giờ lại thêm phiên bản lồng tiếng có Trấn Thành góp giọng, thế là cứ trending khắp mạng xã hội. Anh Trấn quảng bá tích cực mấy ngày qua nên độ phủ sóng càng khủng hơn
Bên cạnh đó, dòng phim kinh dị vẫn "cháy hàng" như thường lệ. Ám Ảnh đứng thứ hai với hơn 328 triệu đồng dù suất chiếu cũng khá nhiều. Bầy Xác Sống xếp thứ ba với hơn 190 triệu đồng, còn Lầu Chú Hoả giữ vị trí thứ tư với hơn 92 triệu đồng. Thấy chưa, khán giả Việt mình vẫn mê kinh dị lắm! Nhưng mà phải có chất liệu hay, PR ngon thì mới trụ được, không là cũng "flop" nhanh lắm
Tuy nhiên drama chính hôm nay lại thuộc về... Câu Chuyện Đồ Chơi 5 Dù mang thương hiệu Pixar "xịn sò" bao năm nay, phim chỉ đứng thứ tám với hơn 40 triệu đồng, bán được hơn 200 vé từ 509 suất chiếu. Con số này hơi "tệ" so với đẳng cấp quốc tế của loạt Toy Story. Ở thị trường quốc tế thì phim này vẫn làm Disney "phấn khởi" lắm, nhưng tại Việt Nam thì Woody và Buzz Lightyear rõ ràng không "địch" nổi đội quân Minions đang chiếm sóng mọi rạp rồi
Câu chuyện Minions & Quái Vật vs Câu Chuyện Đồ Chơi 5 cho thấy một sự thật: có thương hiệu to thôi chưa đủ đâu, phải hiểu khán giả địa phương nữa! Minions mạnh ở chỗ nhịp nhanh, hài hước dễ hiểu, phù hợp từ trẻ con đến phụ huynh. Còn Toy Story 5 thì hơi "niche" hơn, phục vụ lớp khán giả lớn lên cùng các phần trước và tình cảm hoài niệm nhiều hơn
Phim Việt trong ngày 6/7 cũng không có gì đáng mừng lắm. Lầu Chú Hoả của đạo diễn Hùng Trần vẫn là đại diện nội địa nổi bật nhất, nhưng nhiệt độ đã nguội hẳn so với lúc mới ra mắt. Phim từng gây chú ý nhờ khai thác truyền thuyết "con ma nhà họ Hứa" và phong cách giả tư liệu, nhưng giờ phải đối đầu với làn sóng phim ngoại quá mạnh. Còn Mesdames Thanh Sắc đứng thứ chín với hơn 19 triệu đồng, chưa đủ sức tạo breakthrough cho hành trình phòng vé đang khá... khó khăn
Nhìn chung thì phim ngoại đang "ăn hết" rạp Việt. Từ hoạt hình, kinh dị đến các tác phẩm Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan... đủ cả nhưng thiếu một cú hích đủ mạnh từ điện ảnh Việt. Một số phim như Ốc Mượn Hồn và Ma Xó gần như không còn ai mua vé nữa, chứng tỏ vòng đời phim nội địa đang ngắn dần nếu không giữ được truyền miệng tích cực
Nguồn: saostar.vn