Đây chắc chắn là buổi offline nhiều Ferrari nhất mà mình từng được tận mắt chứng kiến với hơn 30 chiếc, trong đó có sự xuất hiện của LaFerrari Aperta trị giá hơn 10 triệu USD nha các bạn ơi
Ngày 4/2 vừa rồi, mình cùng một người bạn đã bay từ TP.HCM (Việt Nam) sang Bangkok (Thái Lan) với mong muốn được tận mắt chứng kiến một trong những buổi offline siêu xe lớn nhất Thái Lan của câu lạc bộ Ferrari Owners Club Thailand. Giá vé máy bay khứ hồi là 4 triệu đồng luôn nè. Mình hạ cánh lúc 17h chiều cùng ngày, sau đó nhanh chóng check-in khách sạn và thuê xe máy tới khách sạn Capella, nơi sự kiện bắt đầu lúc 18h30
Mình biết 4 triệu đồng mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng ngay khi tới khách sạn Capella rồi. Trước mắt mình là một dàn Ferrari đủ màu sắc cực xịn, bao gồm F430, 488 Pista Coupe, F8 Spider, SF90 Spider màu vàng có trang bị Assetto Fiorano và 812 GTS màu đỏ nữa
Ngay phía đối diện là cặp đôi 296 GTB và 488 Pista Spider nè. Trong một bài phỏng vấn, ông Robin Ekpatanaparnich, người đứng đầu workshop Doctor Auto Clinic tại Thái Lan, từng nói rằng người dân Thái Lan luôn quan niệm Ferrari là thương hiệu siêu xe hàng đầu thế giới, và theo sau là Lamborghini đấy.
Nhưng số xe này vẫn chưa là gì khi mình xuống hầm gửi xe nha các bạn ơi Ở đó là một dàn Ferrari màu đỏ, vàng, ghi, xám và trắng xếp ngay ngắn cực kỳ đẹp mắt. Đây có lẽ là buổi offline nhiều Ferrari nhất mà mình tận mắt nhìn thấy với tổng cộng hơn 30 chiếc luôn, no cap!
Nguồn: soha.vn