Cuối tuần vừa rồi mình có chuyến đi Sapa 3 ngày 2 đêm chill phết! Ban đầu cũng phân vân mãi giữa đi limousine hay tàu hỏa, nhưng cuối cùng quyết định chọn tàu vì muốn trải nghiệm cảm giác ngồi tàu đêm, sáng hôm sau đến Lào Cai rồi lên Sapa luôn (nghe xịn xò lắm ý ).
Trước khi đi mình đọc khá nhiều bài chia sẻ trên các hội nhóm nhưng thông tin khá rời rạc, loạn hết cả lên. Sau chuyến đi, mình tổng hợp lại một vài kinh nghiệm thực tế, hy vọng sẽ giúp anh em nào đang có ý định đi Sapa bằng tàu đỡ mất thời gian tìm hiểu nhaaaa
Vì sao mình chọn tàu thay vì xe khách?
Mình từng đi xe giường nằm lên Sapa một lần trước đây. Xe khá tiện nhưng nếu gặp đoạn đường đông hoặc cua nhiều thì vẫn hơi mệt, xây xẩm mặt mày luôn á
Lần này mình muốn thử cảm giác khác nên chọn tàu. Điều mình thích nhất là có thể lên tàu từ buổi tối, nghỉ ngơi một giấc rồi sáng hôm sau đến ga Lào Cai. Sau đó chỉ cần bắt xe trung chuyển hoặc taxi khoảng hơn một giờ là lên tới trung tâm Sapa.
Nếu đi theo nhóm hoặc gia đình thì mình thấy tàu khá thoải mái, đặc biệt với người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ (bố mẹ mình khen nức nở luôn đó ).
Nên chọn khoang nào?
Lúc đầu mình khá bối rối vì có nhiều lựa chọn quá trời quá đất.
Sau khi tìm hiểu thì thấy cơ bản sẽ có:
• Khoang 4 giường mềm điều hòa
• Khoang 2 giường
• Cabin hoặc khoang VIP của một số tàu du lịch
Nếu đi một mình hoặc muốn tiết kiệm thì khoang 4 giường là hợp lý nhaaa.
Nếu đi theo cặp hoặc muốn riêng tư hơn thì có thể cân nhắc khoang 2 giường hoặc cabin cao cấp. Giá sẽ cao hơn nhưng đổi lại khá yên tĩnh và ngủ ngon hơn (ai rủ người yêu đi thì chọn nhé ).
Có cần đặt vé sớm không?
Theo kinh nghiệm của mình thì CÓ nhaaaaa!
Mình đi vào cuối tuần nên nếu không đặt trước chắc khá khó chọn được khoang như ý. Một số chuyến đẹp buổi tối kín chỗ khá nhanh lắm á.
Đặc biệt nếu đi vào:
• Cuối tuần
• Dịp lễ
• Mùa săn mây
• Mùa lúa chín
• Tết
thì nên chủ động đặt sớm để có nhiều lựa chọn hơn, không là khóc thét đó
Chuyến đi thực tế thế nào?
Điều mình thích nhất là cảm giác lên tàu, cất hành lý rồi nghỉ ngơi. Tàu chạy khá êm, không bị cảm giác cua gắt như đi ô tô (mà cua gắt là mình say xe ngay luôn á ).
Sáng hôm sau đến ga Lào Cai khoảng hơn 5 giờ, phía ngoài ga có khá nhiều taxi và xe trung chuyển lên Sapa nên cũng không quá khó di chuyển.
Tổng thời gian từ Hà Nội đến trung tâm Sapa lâu hơn xe cao tốc một chút, nhưng bù lại mình cảm thấy đỡ mệt hơn nhiềuuuu.
Một vài lưu ý mình rút ra
Sau chuyến đi này thì mình thấy có vài điều anh em nên lưu ý:
• Đặt vé trước nếu đi cuối tuần hoặc ngày lễ
• Chọn khoang phù hợp với số lượng người đi
• Chuẩn bị thêm áo khoác vì buổi tối trên tàu có thể hơi lạnh (lạnh lắm nhaaa)
• Đến ga trước giờ tàu chạy khoảng 30–45 phút
• Nếu đi cùng trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi thì nên chọn khoang ít người để nghỉ ngơi thoải mái hơn
Có nên đi tàu lên Sapa không?
Theo mình là CÓ nha, đặc biệt nếu anh em chưa từng trải nghiệm.
Đây không hẳn là phương tiện nhanh nhất, nhưng lại mang đến cảm giác khá thư giãn, vibe cũng hợp lắm . Thay vì ngồi xe nhiều giờ trên cao tốc, mình có thể nghỉ ngơi trên tàu rồi bắt đầu hành trình khám phá Sapa với tinh thần thoải mái hơn.
Trước chuyến đi mình cũng dành thời gian tìm hiểu khá kỹ cách book vé tàu đi Sapa, từ việc chọn hãng tàu, loại khoang đến thời điểm đặt vé. Nhờ vậy mình tránh được tình trạng hết chỗ và chọn được chuyến phù hợp với lịch trình. Nếu anh em đang chuẩn bị lên Sapa bằng tàu hỏa thì mình nghĩ nên tham khảo trước các thông tin về book vé tàu đi Sapa để dễ lựa chọn chuyến đi phù hợp, nhất là vào mùa cao điểm nhé!
Nguồn: tinhte.vn