NắngHạDễThương
New member
Ít ai ngờ rằng, đằng sau giọng ca khàn đầy tâm trạng của Minh Tuyết lại là cả một chặng đường đầy nước mắt. Trong 3 năm đầu ở Mỹ, chị đã phải sống một mình trong cô đơn tột độ, không một ai bên cạnh để chia sẻ
Sang Mỹ vì thất tình, khóc suốt 3 năm trời vì quá cô đơn
Minh Tuyết được biết đến là nữ ca sĩ nổi tiếng cả trong nước lẫn hải ngoại với chuyên môn ballad trữ tình. Chị sở hữu giọng hát khàn độc đáo cùng loạt hit đình đám như Sao anh ra đi, Thầm gọi tên anh, Đã không yêu thì thôi...
Là em út trong gia đình của Cẩm Ly và Hà Phương, Minh Tuyết từng tạo nên cặp song ca chị em huyền thoại với Cẩm Ly thời còn ở Việt Nam, dưới sự lăng xê của nhạc sĩ Minh Vy.
Nhưng ngay khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, Minh Tuyết đột ngột sang Mỹ du học và biến mất khỏi showbiz trong vài năm. Plot twist là chị sang Mỹ vì... thất tình nặng
Chị từng tâm sự trên livestream rằng khi còn ở Việt Nam, chị có những mối tình khó quên đến mức đau đớn kinh khủng. Mỗi lần chia tay, chị đau tới độ đi ngang qua nhà thờ Thiên Chúa cũng phải vái lạy xin quên được mối tình đó, dù bản thân theo đạo Phật
Minh Tuyết đã làm đủ mọi cách để move on: cắt liên lạc, xóa số điện thoại... và cách cuối cùng chị chọn là sang tận Mỹ để du học cho xa.
Thế nhưng, 3 năm đầu tiên ở Mỹ là khoảng thời gian kinh hoàng nhất. Chị sống hoàn toàn một mình, không có ai bên cạnh và khóc rất nhiều vì cô đơn tột cùng. Mọi nỗi đau, sự trống vắng đều phải tự mình vượt qua
Mãi đến năm thứ 3, Minh Tuyết mới có được một người bạn ở bên cạnh. Và người bạn đó đã đồng hành với chị cho đến tận bây giờ.
Nhưng cũng chính việc phải sống trong đau khổ tột cùng đã giúp Minh Tuyết hát về nỗi buồn, thất tình một cách chạm đến tim đến vậy. Chị từng chia sẻ: "Đau thì mới hát được, không đau không bao giờ hát được. Tất cả những ca khúc tôi hát, tôi đều từng trải qua tâm trạng trong đó thì mới hát được".
Như bài Yêu một người, sống bên một người chẳng hạn, chính bản thân Minh Tuyết cũng từng trải qua tâm trạng đau khổ đó nên mới hát được sâu sắc đến vậy.
Bí quyết thành công rực rỡ tại hải ngoại
Thời mới sang Mỹ, Minh Tuyết chọn cách hát lại những bài hit của các ngôi sao Làn Sóng Xanh như Lam Trường, Phương Thanh... để được sống với không khí âm nhạc sôi động của trong nước - thứ mà chị thiếu vắng trong những ngày tháng cô đơn. Hơn nữa, thời điểm đó Làn Sóng Xanh đang bùng nổ, nhạc Việt tràn qua hải ngoại khiến khán giả ở đây cực kỳ yêu thích
Khán giả bắt đầu yêu cầu các trung tâm ca nhạc cho ca sĩ hát lại những bài hit đó, và Minh Tuyết đã nắm bắt cơ hội này.
Chị cho rằng, khi còn ở Việt Nam, mình gắn liền với cặp đôi Cẩm Ly - Minh Tuyết. Nhưng sang Mỹ phải gây dựng lại tên tuổi từ đầu với tư cách cá nhân. Vì vậy, chị cần khán giả biết đến mình rộng rãi qua việc cover các ca khúc đang hot. Và vì mới từ Việt Nam qua nên chị được khán giả yêu thích hơn một số ca sĩ đã hát ở hải ngoại từ lâu.
Điểm đặc biệt là, khi còn ở Việt Nam, Minh Tuyết chỉ mê và hát nhạc hải ngoại như nhạc của Ngọc Lan, Khánh Hà, Kiều Nga, Trizzie Phương Trinh... nhưng khi sang hải ngoại lại hát nhạc trong nước. Trái ngược hoàn toàn luôn
Chính vì vậy mà Minh Tuyết khác biệt với nhiều ca sĩ khác: vừa có chất nũng nịu, nhỏ nhẹ của hải ngoại nhưng cũng vừa có chất trong nước do từng sinh hoạt văn nghệ tại Việt Nam hồi nhỏ.
Sang Mỹ đúng thời điểm nhạc trong nước đang lên, Minh Tuyết may mắn khi kết hợp được cả hai phong cách Việt Nam trong nước và hải ngoại. Chính điều này đã tạo nên nét đặc trưng riêng biệt cho chị
Nguồn: soha.vn