Tối 21/6, Minh Tú đã làm nên lịch sử khi xuất sắc giành vị trí top 3 "Asia's Next Top Model" Sau tuần thi trước hơi "lỡ nhịp", lần này cô nàng đã "lên đồng" thật sự để chứng minh đẳng cấp!
Điều thú vị là Minh Tú không hề biết Xiaoqing chính là giám khảo "ẩn danh". Quyết tâm "hạ gục" đối thủ mạnh này, cô còn rủ Xiaoqing ngủ chung phòng để... "do thám" điểm mạnh yếu của người mẫu Trung Quốc nữa
Thử thách đầu tiên của tuần là catwalk dọc theo tường một toà nhà 6 tầng luôn nha! Nghe thôi đã thấy "muốn xỉu" rồi Các cô gái ai cũng há hốc mồm. Với căn bệnh hở van tim bẩm sinh, Minh Tú càng lo lắng hơn.
Bước vào phần thi, cô còn hét lớn: "Tôi còn nhiều việc chưa làm được đâu" vì sợ rơi xuống. Nhưng chỉ sau vài bước, huấn luyện viên "The Face 2017" đã tìm được nhịp đi. Càng đi càng thấy khoái, nỗi sợ bay biến mất luôn!
Cô tự tin tạo dáng và mỉm cười rạng rỡ suốt 6 tầng lầu. Người đẹp tiếp đất trong tràng vỗ tay tán thưởng từ Cindy Bishop. Phần thi đỉnh của chóp này giúp Minh Tú đạt hạng 2, chỉ đứng sau Shikin - thí sinh Malaysia.
Phần chụp ảnh loại trừ tuần này, các thí sinh phải tự sáng tạo concept từ đạo cụ, trang phục có sẵn. Minh Tú chọn hình ảnh một phụ nữ cổ điển và thành đạt. Phong cách retro này giúp cô kiềm chế được nét gợi cảm vốn có. Cô tập trung vào cơ mặt và nhân vật thay vì tạo dáng quá nhiều.
Một lần nữa, Minh Tú lại "ẵm trọn" lời khen từ dàn giám khảo Giám đốc sáng tạo Yu Tsai cho biết anh "ngã mũ" trước phần thể hiện của cô. Sau khi "lộ mặt" là giám khảo ẩn danh, cựu người mẫu Xiaoqing chia sẻ Minh Tú ngoài đam mê còn ẩn chứa tính cách triết lý. Vị giám khảo này còn khen Minh Tú sẵn sàng cạnh tranh với thí sinh mới chứ không hề kêu ca bất công.
Với 39 điểm, Minh Tú giành hạng nhì tuần này và chính thức bước vào Top 3 "Siêu mẫu Châu Á" Đây là thành tích cao nhất của một đại diện Việt Nam sau 5 mùa thi. Giám khảo Cindy Bishop còn nói Việt Nam vô cùng tự hào về Minh Tú luôn nè!
Nguồn: soha.vn