Minh triều sụp đổ chỉ vì drama đánh ghen của một ông quan?

Sun2k62197

New member
e0c3804c2163c5025884.jpg


Hoàng đế Sùng Trinh - vị vua cuối cùng của nhà Minh chắc chắn không bao giờ ngờ được rằng, cả thiên hạ trong tay mình lại văng đi chỉ vì một vụ đánh ghen sốc óc đến không tưởng

**Vụ "bắt quả tang" và cái kết đổi đời cả triều đại**

Sự sụp đổ của nhà Minh dưới thời vua Minh Tư Tông Sùng Trinh nghe qua thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà plot twist ở đây là: vận mệnh cả một triều đại lại liên quan đến chuyện... giường chiếu của một ông quan tầm thường tên Mao Vũ Kiến

Chính "biến cố" này đã giúp Lý Tự Thành - anh hùng trong hội phản quân - tập hợp lực lượng để lật đổ nhà Minh. Và người "gián tiếp" tạo nên lịch sử lại chính là bà vợ sư tử hà đông Ôn thị của ông Mao

Theo "Bước ngoặt lịch sử" của Trung Quốc ghi lại: năm 1628, Mao Vũ Kiến đỗ tiến sĩ. Từ chức Tri huyện, ông được thăng làm Ngự sử, điều động về kinh thành. Đến nơi thì ổng... giấu vợ cả, lén lấy vợ hai (drama bắt đầu nè! )

Bất ngờ một hôm, bà vợ cả Ôn thị từ quê nhà vượt ngàn dặm đến tận kinh thành đánh ghen, vạch mặt cặp "gian phu dâm phụ". Trong vụ này, bà hai bị đánh tan nát luôn. Còn ông Mao Vũ Kiến thì bị phạt quỳ cả ngày lẫn đêm (đau chân quá chừng )

Lúc này ông Mao mới vỡ lẽ: sao vợ mình từ quê lên được nhanh vậy nhỉ? Ngay lập tức, trong lòng ông nảy sinh mối thù với những người làm nghề đưa thư, mật báo (tức là dịch vụ chuyển phát nhanh thời xưa đó).

Ông ta lập tức dâng tấu sớ lên Hoàng đế Sùng Trinh, đề nghị bãi miễn luôn nghề đưa thư, mật báo. Ban đầu, vua Sùng Trinh sợ vi phạm chế độ tổ tiên để lại nên chưa chịu duyệt.

Người đưa thư, mật báo vốn là những sứ giả đưa thư, cung cấp tình báo quân sự và vận chuyển nhanh vật tư cho quân đội. Nhưng trải qua mấy trăm năm, nghề này đã biến thành dịch vụ miễn phí phục vụ cho tất cả quan lại lớn nhỏ trong triều. Bí mật công khai này chỉ có mỗi vua Sùng Trinh không biết thôi

b3473c5c50d3d5685ded.jpg


Lý do tại sao Minh triều bãi bỏ nghề đưa thư, mật báo? Kết quả là hàng triệu người thất nghiệp, và họ... gia nhập quân phản loạn luôn!

Mao Vũ Kiến đã thấy được mặt tối của nghề đưa thư lúc đó. Ông có người quen là Lưu Mậu làm quan ở Hình bộ. Người này thấy ông Mao nói có lý nên cũng dâng tấu sớ kiến nghị lên vua.

Lý do Lưu Mậu đưa ra nghe "hợp lý" phết: nếu dùng tiền lương của mấy ông đưa thư để chu cấp cho việc đánh người Mãn Châu thì hay hơn, một mũi tên trúng hai đích mà!

Đúng lúc vua Sùng Trinh đang đau đầu vì thiếu tiền, nghe Lưu Mậu nói vậy liền... cho thi hành ngay! Nhưng ông ấy không ngờ rằng, hàng nghìn người sống bằng nghề đưa thư bỗng nhiên mất việc làm

**Hậu quả khủng khiếp không ai ngờ**

Mấy người thất nghiệp này nhanh chóng gia nhập quân phản loạn. Và từ đây, xuất hiện một anh hùng có tên Lý Tự Thành!

Tấu sớ của Lưu Mậu từ chỗ được khen hay, bỗng trở thành "nước cờ thất sách", đẩy vua Sùng Trinh vào thế bí toàn tập - vừa phải đối phó "nội ưu" (Lý Tự Thành nổi loạn) vừa phải lo "ngoại hoạn" (quân Thanh ở Mãn Châu đang nổi lên mạnh)

Tình thế của vua Sùng Trinh lúc này không khác gì con hươu mắc kẹt giữa hai con sói đang nhe nanh hai bên - đánh con này thì con kia tấn công. Trong bối cảnh đó, vị Hoàng đế cuối cùng của nhà Minh loay hoay trong bế tắc.

Cùng lúc, Hoàng đế Sùng Trinh phải đối mặt với hai thế lực thù trong giặc ngoài là quân Mãn Thanh và đội quân tạo phản do Lý Tự Thành cầm đầu.

Dương Hạc khi đó được cử làm tổng đốc ba khu vực Thiểm Tứ. Tuy nhiên, vì muốn có tiền đối phó với Đa Nhĩ Cổn, nên vua Sùng Trinh đã nghe theo lời Mao Vũ Kiến và Lưu Mậu, bãi bỏ những người đưa thư.

Điều này đồng nghĩa với việc "buff" thêm sức mạnh cho quân phản loạn mà Dương Hạc suýt nữa đã tiêu diệt được rồi ‍♂️

Nhìn lại toàn bộ sự việc có thể thấy: nếu vua Sùng Trinh không bãi bỏ nghề đưa thư, nhà Minh hoàn toàn có thời gian và khả năng dẹp yên cuộc phản loạn của nông dân Tây Bắc.

Và nếu như vậy, kế hoạch "an nội, trấn ngoại" cũng có thể triển khai thong thả, ít nhất vua Sùng Trinh cũng không bị Lý Tự Thành ép đến mức phải treo cổ tự tử

e981c3a7a3be23cd0f7b.jpg


Bao quát và xâu chuỗi ngược các sự kiện lại, không khó để thấy một chuỗi nhân - quả trong bi kịch của nhà Minh:

Minh triều diệt vong → Lý Tự Thành tiến vào Bắc Kinh → Lý Tự Thành thất nghiệp → triều đình bãi bỏ nghề đưa thư → Lưu Mậu dâng sớ → Mao Vũ Kiến dâng sớ → vụ bắt "gian phu dâm phụ" của bà Ôn thị.

Đây chính là ví dụ điển hình cho "hiệu ứng cánh bướm" - những con bướm ở rừng nhiệt đới Amazon đập cánh, hai tuần sau bang Texas xảy ra bão lớn đó!

Việc phu nhân Mao Vũ Kiến bắt "gian phu dâm phụ" có thể chỉ là sự kiện ngẫu nhiên, nhưng vì nó xảy ra đúng lúc nhà Minh đang hỗn loạn, nên đã tạo nên chuỗi phản ứng dây chuyền không ai ngờ.

Và lịch sử Trung Quốc trên thực tế đã bị thay đổi chính bởi một chuyện vặt vãnh đến tầm thường như vậy... Ai ngờ được đúng không nè!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top