Minh tinh ở Mỹ về Việt Nam sau 20 năm, được nữ NSND quyền lực ra đón, hỏi: "Thẩm Thúy Hằng đâu?"

"Câu đầu tiên tôi hỏi sau khi chào là: 'Hằng đâu?', vì tôi không thấy Thẩm Thúy Hằng" – Kiều Chinh kể lại cảnh tượng cực kỳ xúc động

Mới đây trên chương trình Jimmy TV, minh tinh điện ảnh Kiều Chinh đã share lại khoảnh khắc trở về Việt Nam lần đầu sau 20 năm xa quê hương. Nghe mà nổi da gà luôn á! ✈️

ccec88604c223b633d86.jpg


Bà kể: "Tôi nhớ năm 1995, sau hơn 20 năm xa cách, tôi về nước, đáp ở sân bay Tân Sơn Nhất. Đích thân Kim Cương cùng hai đạo diễn có tiếng trong giới điện ảnh ra sân bay đón tôi.

Kim Cương còn cầm theo một bó hoa hồng nữa cơ! Tôi cảm động vô cùng vì được mọi người yêu quý đến vậy dù đi xa 20 năm.

Câu đầu tiên tôi hỏi sau khi chào là 'Thẩm Thúy Hằng đâu?', vì tôi không thấy Thẩm Thúy Hằng. Tôi cứ nghĩ thế nào ba đứa tôi cũng phải gặp nhau vì ba đứa hồi xưa thân nhau lắm" (nói về bộ ba minh tinh huyền thoại Kiều Chinh – Kim Cương – Thẩm Thúy Hằng đây này).

Kim Cương bảo tôi "Lát nữa Chinh về nhà Kim sẽ có Hằng, Hằng sẽ tới".

c1a95b7effb7d32e5e2a.png


Sau đó, ba anh em mình về nhà Kim Cương luôn. Kim Cương chu đáo vãi, đã chuẩn bị sẵn hoa quả, trà nước để tiếp đón tôi rồi. Thẩm Thúy Hằng khi ấy mới gọi điện cho Kim Cương hỏi tôi về tới nơi chưa.

Kim Cương báo rằng tôi đã về tới nhà rồi, thì Thẩm Thúy Hằng mới tới. Ba đứa tôi gặp lại nhau sau 20 năm xa cách, cảm động vô cùng". Huhu chị em reunite sau 2 thập kỷ, nghĩ thôi đã muốn khóc rồi

NSND Kim Cương được biết đến là "chị đại quyền lực" trong giới nghệ sĩ miền Nam nha mọi người. Bà là con gái cố NSND Bảy Nam (được mệnh danh Tổ nghề sống sân khấu luôn). NSND Kim Cương là người tiên phong mở đường kịch nói miền Nam, để lại nhiều di sản, được các thế hệ đàn em nể trọng, ngưỡng mộ vô cùng.

1e2790357e3dfdbd80c4.jpg


Bà có mối quan hệ thân thiết với minh tinh Kiều Chinh từ thời trẻ, cả hai bằng tuổi nhau nữa đó. Kiều Chinh tâm sự: "Tôi và Kim Cương rất quý nhau. Tôi đóng phim với Kim Cương hai lần rồi. Chúng tôi không hề có sự cạnh tranh hay khó chịu gì cả nha. Mỗi người chúng tôi đều có vóc dáng, lối diễn khác nhau, để hợp lại được là rất quý. Ví dụ, tôi và Kim Cương cùng đóng chung phim Chiếc bóng bên đường, được rất nhiều người thích luôn.

Sau này tôi có gặp lại Kim Cương. Chị em tôi vẫn bảo, ước gì bây giờ có một cuốn phim nữa để hai đứa mình được đóng chung lúc cuối đời nhỉ. Kim Cương cứ nói hoài với tôi như thế, mong rằng chúng tôi được hợp lại ở một bộ phim nữa lúc cuối đời, thì đẹp biết chừng nào.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top