Chill phết ạ! Bà Kiều Chinh 89 tuổi vừa lên chương trình "Hát cùng nguồn cội" rồi xúc động nói về danh ca Khánh Ly đến nỗi ai cũng phải nghẹn ngào luôn
"Gen của tụi tui gần hết hành trình rồi, còn đâu mấy người, nhưng mà giọng hát chị Khánh Ly thì mãi mãi không tắt" - bà chia sẻ đầy xúc động.
Theo lời bà Kiều Chinh, được ngồi nói về Khánh Ly - người nghệ sĩ bà yêu quý, người con gái Việt da vàng - là một niềm vui lớn lắm luôn
"Với tui, Khánh Ly là tiếng hát yêu quê hương, tiếng hát của người Việt mình. Đó là giọng ca độc nhất vô nhị, không ai cosplay được đâu, không ai giống được Khánh Ly cả.
Tui phải cảm ơn Khánh Ly vì đã cho tụi tui, những người mê âm nhạc được sống với giọng ca đó suốt mấy chục năm trời. Tròn 60 năm đó nha, tiếng hát Khánh Ly đã gắn bó với đời sống của tụi tui. Tụi tui phải cảm ơn Khánh Ly nhiều lắm.
Gen tui đã đi qua gần hết rồi, không còn mấy ai nữa nhưng mà tiếng hát Khánh Ly thì vẫn còn mãi, không bao giờ dứt. Tui chúc Khánh Ly cùng tất cả các bạn nghệ sĩ thế hệ lớn, thế hệ trẻ và thế hệ sau này hãy giữ gìn âm nhạc, văn hóa Việt Nam nha.
Mình có truyền thống người Việt Nam, yêu văn hóa, nghệ thuật Việt Nam" - bà tâm sự.
Nhắc đến bà Kiều Chinh là phải nhắc đến một huyền thoại của điện ảnh Việt Nam luôn ạ! Bà debut từ năm 1957 và nhanh chóng leo thẳng lên hàng ngôi sao top đầu. Không chỉ hot ở trong nước, bà còn tham gia nhiều dự án điện ảnh quốc tế tại Hollywood và các nước châu Á nữa này.
Sau khi qua định cư bên Mỹ, bà Kiều Chinh vẫn kiên trì với nghề diễn dù phải bắt đầu lại từ những vai phụ. Vai diễn iconic nhất của bà tại nước ngoài chính là nhân vật An-mei trong bộ phim "The Joy Luck Club" (1993) - phim này xịn sò lắm đó!
Nguồn: soha.vn
"Gen của tụi tui gần hết hành trình rồi, còn đâu mấy người, nhưng mà giọng hát chị Khánh Ly thì mãi mãi không tắt" - bà chia sẻ đầy xúc động.
Theo lời bà Kiều Chinh, được ngồi nói về Khánh Ly - người nghệ sĩ bà yêu quý, người con gái Việt da vàng - là một niềm vui lớn lắm luôn
"Với tui, Khánh Ly là tiếng hát yêu quê hương, tiếng hát của người Việt mình. Đó là giọng ca độc nhất vô nhị, không ai cosplay được đâu, không ai giống được Khánh Ly cả.
Tui phải cảm ơn Khánh Ly vì đã cho tụi tui, những người mê âm nhạc được sống với giọng ca đó suốt mấy chục năm trời. Tròn 60 năm đó nha, tiếng hát Khánh Ly đã gắn bó với đời sống của tụi tui. Tụi tui phải cảm ơn Khánh Ly nhiều lắm.
Gen tui đã đi qua gần hết rồi, không còn mấy ai nữa nhưng mà tiếng hát Khánh Ly thì vẫn còn mãi, không bao giờ dứt. Tui chúc Khánh Ly cùng tất cả các bạn nghệ sĩ thế hệ lớn, thế hệ trẻ và thế hệ sau này hãy giữ gìn âm nhạc, văn hóa Việt Nam nha.
Mình có truyền thống người Việt Nam, yêu văn hóa, nghệ thuật Việt Nam" - bà tâm sự.
Nhắc đến bà Kiều Chinh là phải nhắc đến một huyền thoại của điện ảnh Việt Nam luôn ạ! Bà debut từ năm 1957 và nhanh chóng leo thẳng lên hàng ngôi sao top đầu. Không chỉ hot ở trong nước, bà còn tham gia nhiều dự án điện ảnh quốc tế tại Hollywood và các nước châu Á nữa này.
Sau khi qua định cư bên Mỹ, bà Kiều Chinh vẫn kiên trì với nghề diễn dù phải bắt đầu lại từ những vai phụ. Vai diễn iconic nhất của bà tại nước ngoài chính là nhân vật An-mei trong bộ phim "The Joy Luck Club" (1993) - phim này xịn sò lắm đó!
Nguồn: soha.vn