BinPinky9621
New member
Chàng King Kong của "Lập trình cho trái tim" vừa chia sẻ về cuộc sống gia đình, vợ chồng anh vui phết vì con gái sở hữu nét đẹp của cả bố lẫn mẹ nè!
Nghệ thuật cũng giống như... ăn uống, chán lắm!
Anh Minh Tiệp tâm sự: "Tớ luôn nghĩ nghệ thuật là món ăn tinh thần mà ăn mãi một món thì cũng ngán chứ đúng không? Nên phải để khán giả 'thèm' mình một chút. Hồi trước tớ từng bị 'bội thực' trên màn ảnh luôn á, chuyển kênh nào cũng thấy mặt tớ, lúc đó chỉ sợ mọi người thốt lên: 'Ôi lại diễn viên Minh Tiệp nữa rồi'
Một nghệ sĩ thật sự hay sự cống hiến thật sự không thể đo bằng việc xuất hiện dày đặc đâu, nhất là với nghề diễn viên. Tớ không dám so với các sao thế giới nhưng như các bạn thấy đó, một hoặc hai năm họ mới lộ diện một lần, mỗi lần đều gây chú ý với cả khán giả lẫn giới truyền thông.
Dĩ nhiên, một phần cũng vì áp lực sau thành công của vai Hoàng Lâm trong phim Lập trình cho trái tim và vai Hoài Phong trong phim Cuộc gọi lúc 0h.
Tớ đã may mắn nhận được nhiều tình cảm của khán giả nên áp lực phải xuất hiện trong bộ phim mới có đạt được như những bộ trước hay không là rất lớn luôn. Quan điểm của tớ là: Một là phải hay hơn, hai là... thôi không xuất hiện nữa cho rồi!
Chuyện lập gia đình và có con gái hoàn toàn không ảnh hưởng đến công việc của tớ đâu, vì vợ tớ và ông bà ngoại đã dành rất nhiều thời gian chăm bé rồi. Việc ở công ty cũng có người điều hành hộ tớ. Vấn đề với tớ bây giờ chỉ còn là kịch bản và đạo diễn thôi."
Vợ ghen không? Có chứ nhưng mà...
"Thật ra khi chúng tớ tìm hiểu và đến với nhau thì điều đầu tiên là sự tin tưởng. Từ lúc yêu, vợ tớ đã biết công việc của tớ là thường xuyên tiếp xúc với những nữ diễn viên xinh đẹp nên hoàn toàn thông cảm và chia sẻ.
Dĩ nhiên, nếu nói không ghen là không đúng rồi vì đã là con người thì ai cũng biết ghen mà, chỉ có điều ghen ở mức độ nào và ghen với ai thôi. Có lẽ một trong những đức tính mà tớ yêu ở vợ là sự tin tưởng cũng như tôn trọng nghiệp diễn của tớ."
Vợ chồng bù trừ cho nhau hay sao?
"Cũng có bù khuyết cho nhau nhưng không phải hoàn toàn đâu. Dù có thể có những suy nghĩ khác nhau, những quan điểm khác nhau trong cuộc sống cũng như sinh hoạt hàng ngày nhưng quan trọng là chúng tớ cùng nhìn về một hướng.
Chúng tớ cũng có rất nhiều điểm giống nhau á, cả hai đều rất thích đi xem phim, hay ăn vặt, rất yêu động vật đặc biệt là những chú chó, thích tốc độ, thích sưu tập đồng hồ và thích một số món ăn giống nhau như ngô luộc hay các món lẩu nữa."
Chênh 13 tuổi mà vẫn hợp vibe nhé!
"Nếu nói chúng tớ không có chút bất đồng nào là nói dối bởi vì khoảng cách thế hệ mà. Nhưng trong tình yêu thì đâu có phân biệt tuổi tác nha, đôi lúc trong cuộc sống nhất là khi ở nhà, vợ tớ vẫn thỉnh thoảng bảo tớ là trẻ con và có lúc tớ thấy vợ tớ như một bà cụ non luôn Có lẽ cũng vì có nhiều sở thích giống nhau nên chúng tớ không hề thấy có sự phân biệt về tuổi tác."
Sống chung với bố mẹ có mất tự do không?
"Cuộc sống vợ chồng của chúng tớ cũng như các cặp vợ chồng khác thôi, tớ không bao giờ mang những diễn xuất trong điện ảnh cũng như sự xa hoa trong nghệ thuật về với gia đình.
Cuối tuần, chúng tớ về nhà ngoại còn ngày thường chúng tớ ở nhà nội. Phụ huynh của hai gia đình rất hiểu ý nhau và tôn trọng quyết định cũng như cuộc sống riêng tư của hai đứa. Chúng tớ chưa bao giờ có những áp lực về chuyện mẹ chồng con dâu hay những chuyện tương tự cả."
Bé nhà Minh Tiệp cute hết phần người ta!
"Trộm vía mà nói thì cháu đã nhặt tất cả những nét đẹp nhất của cả bố và mẹ luôn Tuy nhiên về mặt tính cách bây giờ thì có vẻ hơi thiên về bố nhất là tính háu ăn, hay hờn dỗi, thân thiện và vui vẻ với hàng xóm.
Hàng xóm đặt biệt danh cho con tớ là 'Cún thân thiện' luôn á. Tuy mới 9 tháng tuổi nhưng cháu đã biết làm rất nhiều thứ rồi, đặc biệt là đã biết soi gương và nhận ra mình ở trên ảnh, biết vỗ tay gọi bà, mẹ và khả năng bắt chước của cháu nhanh lắm."
Dạy con bằng yêu thương, không dùng roi vọt!
"Chúng tớ chưa bao giờ có những bất đồng trong vấn đề về dạy con cả. Chúng tớ luôn quan niệm sẽ để cho con học và sống theo môi trường bình thường của một đứa trẻ, sẽ không áp đặt cháu vào một môi trường nào và ép cháu làm quá sức. Luôn để cho cháu làm những gì cháu cảm thấy vừa sức của mình, và đặc biệt hai chúng tớ rất ghét đánh trẻ con.
Tớ nghĩ uy với một đứa trẻ không phải bằng vũ lực, mà là bằng sự giáo dục cũng như là những tấm gương để cháu noi theo. Dù là việc nhỏ nhất như khi ăn, vợ chồng chúng tớ cũng không bao giờ ép, nếu cháu không muốn ăn nữa thì dừng thôi. Trộm vía cháu ăn cũng tốt nha."
Dự định tương lai nhà Minh Tiệp
Nguồn: soha.vn